(Vanchuongphuongnam.vn) – Mưa giăng phủ kín con đường/ Chờ xuân nắng ấm/ Giọt sương vương cành…
Mưa dầm mùa đông
Mưa dầm
giá lạnh trời đông
Phải chi mùa chẳng
nhớ trông không buồn
Đông sang chi để khơi nguồn
Giọt rơi rả rích cứ tuôn não nề
Xuân còn
xa ngái chưa về
Mà mong thầm ước
ngõ quê nồng nàn
Đông về vàng úa lá bàng
Rụng rơi theo gió
trơ bàn tay gân
Nhớ người xa
nhớ bước chân
Con tim buốt nhói
những lần nhớ vương
Mưa giăng phủ kín con đường
Chờ xuân nắng ấm
giọt sương vương cành…
Thạch Hãng xanh mãi niềm tin
Được về Thạch Hãn lần đầu
Ngắm dòng xanh biếc viết câu tỏ lòng
Bầu trời Thành Cổ xanh trong
Tượng đài còn đó! Mẹ mong mỏi mòn
Các anh đi tuổi còn son
Nằm lại lòng đất cho non nước nhà
Hoà bình thống nhất nở hoa
Ngàn năm ghi nhớ không nhoà nhạt phai
Chiến tranh tang tóc bi ai
Máu xương đổ xuống cho ngày tự do
Có được hạnh phúc ấm no
Các anh đánh đổi để cho hoà bình
Nén nhang khấn nguyện vong linh
Với lòng thành kính ân tình khắc ghi
Rưng rưng khoé mắt bờ mi
Nguyện cầu siêu thoát anh vì nhân dân
Về đây xao xuyến bước chân
Phút giây tưởng niệm ngàn lần biết ơn!
V.V.T