Neo ánh trăng quê – Bài của Ngàn Thương

539

Tập thơ “Trăng về Thủy Nịu” – Nguyễn Như Kính – Nxb Thuận Hóa 2023

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tập thơ “Trăng về thủy nịu” của nhà thơ, thầy giáo Nguyễn Như Kính ra mắt độc giả như món quà tinh thần khi anh đã nghỉ hưu về vui thú điền viên ở làng quê Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Vốn bén duyên với thi ca từ lâu, nhưng để cho ra đời thi tuyển, với anh là sự đắn đo của một nhà giáo mẫu mực. Nhờ sự động viên của bạn bè, thi hữu, tập thơ đã được ra đời suôn sẻ. Những bản thảo thơ anh chép trong cuốn sổ bạc màu mưa, nắng, bởi anh thường làm thơ bất cứ nơi đâu khi tứ thơ bật dậy.

Bên bờ Tam Giang sóng nước, hay dưới vòm cây bóng mát. Hoặc dưới ánh trăng vằng vặc, đều tạo cảm xúc lâng lâng:

Cần chi trăng phải tròn đôi má

Hồn của anh đây lót nguyệt nằm

Cần chi cây trăm năm đợi gió

Tình em chưa ngậm ngải đã thơm trầm…

Cảnh lũ lụt năm nào, nhớ lại ngôi trường yêu dấu ngổn ngang sau cơn thiên tai với niềm u uẩn trong màn mưa xám:

Thầy đợi học trò nước mắt rưng rưng

Bé bấm chân trơn băng đồi đến lớp

Trang vở lấm bùn lấm cả hơ ngây

Đôi bờ tre ngấn bùn loang dấu tích

Em ơi! Thầy còn bao điều chưa giảng…

Tình yêu quê nhà, người thân, bạn bè, luôn lắng vào trong thơ anh, như mạch nguồn bất tận:

Đưa em về bên phá Tam Giang

Bãi cát dài hơi thở biển Đông

Chân mẹ mỏi những ngày thơ dại

Tóc hàng dương xanh gíó tự tình…

Giã từ phấn bảng- “Nặng hơn cầm phấn”- là nỗi đời nhân nghĩa theo bóng câu với nỗi niềm:

Bước chân còn vang vọng mãi

Trong tôi giọng nói, tiếng cười

Muốn làm đài hoa thầm lặng

Mùa về kết trái tình vui

Phấn bay bạc từng hạt bụi

Tóc dài khó búi thời gian

Sân trường bao mùa thay lá

Cuốn theo từng lớp lá vàng…

Xuyên suốt năm mươi lăm bài thơ- tập thơ đầu tay của Nguyễn Như Kính ngôn ngữ còn hạn chế, mong người yêu thơ hoan hỉ chia sẻ những gì tác giả đã bày tỏ chân tình. Dẫu tuổi xế chiều, song người thơ vẫn lạc quan yêu, sống – như “Trăng về Thủy Nịu” vẫn mãi êm đềm, bàng bạc, đắm say.

N.T