Nghe lời của rêu trên vương miện đá – Thơ Thiên Di

485

Tác giả Thiên Di

 

Hát cho tàn phai

I
Rót ly rượu cuối cùng
Cạn chén buồn trong giây lát
Uống ly rượu cuối cùng
Đốt trái tim tan nát

 II
Có bầy tiên nữ thu về hát ca

Có bước tim nhẹ tìm lên đồi hoa
Có mùa hương cũ nay cũng nhạt nhòa
Tìm đàn chim nhỏ xưa khúc luân vũ
Theo áng mây trời dạt phương trời xa 

 III
Xõa cánh bên sông nghe dòng sông hát

Ngồi xuống nơi đây nghe lời cỏ cây
Lắng tiếng thì thầm trên nhánh khô gầy
Ghé đến cùng ta chờ chồi non biếc

IV
Hãy cho tàn phai ngàn câu tiễn biệt

Giữ chút nắng vàng dành tặng chiều buông
Nghe lời của rêu trên vương miện đá
Tháng năm nhắc mãi một thuở vàng son

 V
Đi qua đầm lầy ngõ tối sương tan

Tắm ánh trăng thu tìm bóng hạc vàng
Sải cánh cô đơn vươn về miền nắng
Đem sớt tình trầm thả vào mây trắng
Gửi lại mai sau vạn những lời đau
Gửi đến mai sau tờ lá thơ sầu

VI
Lau khô giọt châu hát lời tình cuối

Cùng ai hồng trần xin ơn cứu rỗi
Lời kinh sám hối cho người ăn năn
Sáng vầng trăng soi giữa trời hiu quạnh

VII
Dù hạ sen phai heo may khô lạnh

Dù thu nắng nhạt xao xác lá run
Thời gian rưng rưng khẽ khàng bật khóc
 phím lỡ tơ chùng vẫn hát bao dung.

21. 9. 2019

 

Gió thu xanh

Theo gió thu dạt về mùi hương cũ 
chút hanh hao ngọt dịu vấn vương lòng
chút mưa bụi long lanh rèm mi lá
khúc nguyệt cầm xao nhẹ giọt nắng trong 

đôi bướm trắng chở về bao mộng đẹp 
nhớ cùng ai thềm vắng ngắm trăng lên
ân tình xưa tan theo mùa đông giá
cõi hồng  trần chim sải cánh tìm quên 

gánh tương tư oằn vai chiều gầy guộc
sợi nắng vàng sao buộc được ngày đi
vài cánh hoa rụng bên hiên nhạt nắng
dáng thu buồn mắt biếc giọt lưu ly

hỏi dòng nhớ sao thẳm xa đến vậy
tiếng thở dài trôi mãi chẳng tận cùng
trăng dịu dàng rót cho đầy góc khuất
nhớ người thương chợt hóa một người dưng

chiều ngồi thả tâm thơ dòng sông nhớ
nghe lời buồn chạm khẽ giấc mơ xa
làm sao giữ mùa thu xanh cơn gió 
cho mai hồng triền cỏ rực hoàng hoa…

18. 9. 2020

 

Thôi về đi…

Gió mưa nay cũng tạnh rồi
Cớ sao ta mãi hiên đời ngẩn ngơ
Có ai để đợi để chờ 
Thôi về cất hết ước mơ cùng người

Thôi về nhặt nắng vàng rơi
Gieo tâm hồn hạt nụ cười nở hoa
Bắc cầu vồng đến non xa
Sớm mai đón nắng, chiều tà đợi trăng

Mùa xuân hái nụ tầm xuân
Hạ về hứng giọt sương ngần trà pha
Mùa thu ủ rượu hoàng hoa
Đông sang ngắm tuyết sương pha lạnh lùng

Thôi về, mưa gió cũng từng
Huyền cầm dạo khúc tơ lòng nhẹ buông

 

Tháng chín, chín chờ…

Tháng chín rồi anh
Phương nam vẫn xanh tươi màu lá
Lòng em rất lạ
Chín yêu thương, chín cả mong chờ…

Chiều vắng trơ vơ
Mưa lê thê ngút ngàn nỗi nhớ
Gió hờn than thở
Hiên mưa giọt rơi vỡ… bập bồng…

Tháng chín rồi anh…

20.09.2017

 

Tàn đêm chưa 

Giật mình 
Tu huýt mái tây
Gọi chi gọi mãi
chưa ngày chim ơi
Giấc ta mộng mị từng hồi
Buồn ta 
đã héo trên môi
nụ cười

Vầng trăng
 tuyết
lặn
sau đồi
Đem theo đêm
lạnh
cùng trôi về rừng

Mênh mông 
là cõi vô cùng
Sương treo lá cỏ rưng rưng lệ thầm

Đêm chưa sáng 
buồn đã hâm
Tiếng con tu huýt
 gọi nhầm giấc ta
Dạ lan
còn thoảng
hương xa
Khép đôi cánh mỏng
bướm hoa say nồng

Gối chăn
níu lại mơ lòng
Chờ ngày
rắc hạt nắng hồng 
ra phơi
Tơ thô 
cuốn kén 
ta ngồi
Xem mùa đông 
Cõi xa vời 
về đây

Chậm thôi
Trăng nhé 
chia tay
Đợi tia nắng sớm
May thêm áo chàng …

20/9/18