Nghệ sĩ Giang Còi những ngày cuối đời: Nụ cười khỏa lấp nỗi buồn

589

Mai Anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Giang Còi qua đời vào khoảng 23h ngày 4/8 tại nhà riêng sau thời gian dài chống chọi với ung thư, hưởng dương 59 tuổi. Trong những ngày cuối đời, cố nghệ sĩ ấp ủ viết kịch bản về một người câm do anh đóng chính nhưng không kịp hoàn thành.


Giang Còi – nghệ sĩ quen thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ

Tối nay (4/8), cả showbiz tiếc thương tiễn đưa NS Giang Còi, anh ra đi sau thời gian dài chữa bệnh ung thư hạ họng và xơ gan chuyển biến nặng. Trên Facebook cá nhân, cách đây ít ngày, nam nghệ sĩ còn đăng ảnh cập nhật tình trạng bệnh tình. Đây cũng là hình ảnh cuối cùng của nam diễn viên tài năng quen thuộc với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Dù tình trạng trở nặng và sức khoẻ suy yếu nhưng nam nghệ sĩ vẫn giữ nụ cười lạc quan trên giường bệnh, chiến đấu với bệnh tật khiến bao người nể phục.


Hình ảnh cuối cùng được NS Giang Còi cập nhật trước khi qua đời khiến bao khán giả đau lòng, bật khóc

Anh phát hiện ung thư vòm họng hồi tháng 2, khi bệnh đã ở giai đoạn ba. Lúc ấy, anh từ chối phác đồ hóa chất vì tốn kém, lại sợ xấu xí. Anh đùa với các con: “Bố truyền hóa chất xấu lắm, mặt hốc hác, tóc rụng, xuống hoàng tuyền Diêm Vương hỏi ai, xấu thế mà xưng là nghệ sĩ thì ngại lắm”. Nghe bác sĩ thông báo còn gắng gượng được hai năm, anh lạc quan sắp xếp công việc, cuộc sống cho bản thân và các con. Anh nói: “Nghe án tử, tôi cũng sợ như bao người khác nhưng cố gắng cười nhiều hơn để khuây khỏa nỗi buồn”.

Giang Còi thích cuộc sống ở vùng quê yên bình với cây xanh, hoa cỏ, ao cá… Anh từng kể: “Tôi mua mảnh đất này từ thời chưa làm diễn viên. Sinh ở trung tâm thành phố, bây giờ trở thành nông dân chính hiệu, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Tôi nghĩ những đứa con của mình sẽ yêu thiên nhiên hơn, sống xanh hơn”.


Cố nghệ sĩ thích cuộc sống điền viên, gần gũi với ruộng vườn

Đến khi bệnh trở nặng, Giang Còi cũng đành phải xa thú vui điền viên. Khoảng tháng 5, anh nhập viện cấp cứu vì xuất huyết dạ dày. Anh sụt 14 kg do không ăn uống được. Đến tháng 7, nghệ sĩ hài chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương vì khối u đã di căn.

Đây cũng là giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Ngoại trừ con gái chăm sóc Giang Còi ở bệnh viện, không ai có thể vào thăm. Thỉnh thoảng, Giang Còi đăng bài viết trên trang cá nhân, trò chuyện với đồng nghiệp, khán giả qua những con chữ. Có lúc anh còn làm thơ: “Lấy ven chân không phải tay hết máu. Lấy ven chân để cháu còn chừa. Đôi tay để nghịch để vày. Để quấn băng dính để mày thua ông”.

Những ngày cuối tháng 7, Giang Còi chia sẻ hình ảnh trên giường bệnh. Anh gầy đi rất nhiều. Nhưng điều anh nhắn nhủ đến những người quan tâm mình vẫn là: “Mọi người yên tâm nhé, chúng tôi đang chiến đấu”.

Không thể trả lời từng câu hỏi thăm sức khỏe, Giang Còi viết lời cảm ơn trong một dòng bình luận chung. Không than vãn hay buồn phiền, anh còn động viên tinh thần bạn bè, khán giả: “Tôi yêu mọi người. Nào chúng mình cùng cố gắng. Người cố vượt dịch, kẻ cố vượt bệnh. Những điều tốt đẹp nhất đang chờ chúng ta phía trước. Cố lên nào”.

Giang Còi viết trong di chúc, ông muốn tang lễ sẽ vang lên ca khúc ông yêu thích, đồng thời ông sẽ được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà.

Đó là chia sẻ của Hiếu Vick, con trai trưởng của nghệ sĩ Giang Còi. Suốt cuộc đời mình, cố nghệ sĩ luôn gắn bó với cây đàn guitar. Ông nghêu ngao hát mọi nơi, từ góc vườn ngập cây cối đến những buổi tụ tập cùng bạn bè hay sân khấu có nhiều khán giả. Từ ngày mắc ung thư hạ họng, ông mất giọng và không thể hát nên đành phải cất kỹ cây đàn một nơi vì mỗi lần nhìn nó đều thấy đau lòng.

Lúc sinh thời, Giang Còi thường nhắc nhở các con: “Khi chào đời, mỗi chúng ta đều cất tiếng khóc trong nụ cười của những người xung quanh. Hãy sống để đến khi lìa đời, ta có thể mỉm cười trong những giọt nước mắt”. Với cậu con trai trưởng, cố nghệ sĩ đã có một cuộc đời trọn vẹn, tận hiến.

Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Giang Còi từng nói khi học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, anh bị mẹ phản đối vì cho rằng nghề này không thiết thực, không có tương lai. Sau đó, nhờ thầy giáo Xuân Huyền thuyết phục, anh mới được tiếp tục học. Một lần, thầy Xuân Huyền tự tay tỉa râu cho anh, tạo thành hình ảnh bộ ria mép đặc trưng. Anh nhận mình xấu trai, lại thấp bé nên cố gắng tạo phong cách bằng lối diễn hài hước. Giang Còi ghi dấu trong lòng khán giả với nhiều vai nông dân trong các tiểu phẩm của chương trình Gặp nhau cuối tuần thập niên 2000, đóng cùng nghệ sĩ Quang Tèo, Văn Hiệp, Phạm Bằng.

Anh trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, có bốn con. Con trai cả – Hiếu Vick – theo nghề của bố, làm đạo diễn.

M.A