Nghệ sĩ Kim Cương dẫn trẻ mồ côi đi xem xiếc

383

Nghệ sĩ Kim Cương tổ chức buổi xem xiếc cho 100 trẻ mồ côi vì Covid-19, động viên tinh thần các bé sau biến cố, sáng 28/8.

Có mặt từ sáng sớm ở Nhà hát Nghệ thuật phương Nam, công viên Gia Định, quận Phú Nhuận, Kim Cương tự tay chuẩn bị từng túi quà, hộp sữa cho các bé… Thi thoảng, bà nhờ các tình nguyện viên kiểm tra những phần quà xem còn sót món nào. Ngồi bệt giữa đám trẻ, nghệ sĩ thăm hỏi tình hình học tập, sau đó đưa các bé vào rạp xiếc thưởng thức vở Bí ẩn nơi đảo hoang.


Nghệ sĩ Kim Cương bên các bé bà đồng hành cùng chương trình bảo trợ trẻ mồ côi vì đại dịch, sáng 28/8.

Vài ngày trước, bệnh tim của bà tái phát, thể trạng hiện vẫn chưa hồi phục. “Tôi không muốn bỏ lỡ buổi gặp vì nhớ khuôn mặt, nụ cười của từng đứa trẻ tôi nhận lời bao bọc”, nghệ sĩ nói. Bà liên hệ đại diện Nhà hát Phương Nam để lên kế hoạch, chuẩn bị vé xem xiếc cho các bé từ vài tháng trước. Hồi tháng 6, bà cùng các nghệ sĩ cũng tổ chức buổi vui chơi cho 60 bé ở Thảo Cầm Viên (quận 1), như một cách an ủi các em chịu thiệt thòi vì đại dịch.

Gần một năm qua, Kim Cương đồng hành cùng Trái tim yêu thương – chương trình giúp đỡ 200 em nhỏ có cha, mẹ hoặc cha lẫn mẹ qua đời vì Covid-19, do Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM xây dựng. Ngoài chu cấp tài chính mỗi tháng cho các bé đến năm 18 tuổi, bà và các nhà hảo tâm còn theo sát đời sống tinh thần của trẻ.

Bà liên lạc các diễn viên trẻ trong lớp đào tạo của nghệ sĩ Hữu Châu, đạo diễn Thanh Hiệp, mời họ đỡ đầu các bé. Bà nói: “Tôi cùng các nghệ sĩ thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, việc học hành, cuối tuần đưa các em đi xem phim, dạo sở thú… Tôi biết sự quan tâm đó không là gì so với tình cảm cha mẹ, và nỗi đau mồ côi sẽ mãi ở đó, nhưng có còn hơn không. Tôi muốn các con hiểu rằng xã hội, cộng đồng sẽ không bỏ rơi các con đâu”.


Kim Cương cho biết tâm nguyện lớn nhất của bà là chăm lo cho các trẻ mồ côi. 

Nhiều phụ huynh xúc động khi thấy con em họ được quan tâm. Ngồi một góc trong công viên nhìn con – bé Lan Anh – chơi đùa, chị H’Beo Buôn Krong (quê Đăk Lăk) cười mà mắt rưng rưng. Gần một năm trước, chồng chị đột ngột qua đời vì Covid-19, đúng ngày sinh nhật lần thứ 30 của anh. Từ đó, chị một mình bươn chải nuôi con gái tám tuổi. Ban ngày chị làm công nhân, tối về nhận may quần áo kiếm thêm thu nhập. Người mẹ canh cánh nỗi niềm khi thấy bé Lan Anh trầm tư hẳn sau khi cha qua đời. Hồi tháng 6, sau khi được nghệ sĩ Kim Cương dẫn đi Thảo Cầm Viên, gặp gỡ các trẻ cùng hoàn cảnh, bé dần cười nói nhiều hơn vì được san sẻ. Chị nói: “Tôi biết ơn cô Kim Cương tự đáy lòng. Sự quan tâm có thể không lớn về vật chất, nhưng giá trị tinh thần khiến chúng tôi thấy ấm áp”.


Nghệ sĩ Kim Cương và nghệ sĩ Thanh Thúy (áo hồng) – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM – quây quần bên các bé.

Các khán giả nhí phấn khích khi thấy nghệ sĩ xiếc biểu diễn kỹ thuật múa lửa, đi xe đạp một bánh… trên sân khấu nước. Tác phẩm kể về giấc mơ của một cậu bé sau khi đọc những cuốn truyện cổ tích. Trong mơ, cậu thấy mình lạc vào đảo hoang, đối diện những bộ tộc nguy hiểm, hòa cùng vũ điệu của bầy ếch hay lặn xuống đáy đại dương đùa giỡn cùng loài sứa… Nguyễn Phương Thảo (15 tuổi) nói: “Nhiều lần xem xiếc qua tivi, lần đầu thưởng thức trực tiếp, em mới thấy hồi hộp trước cách các nghệ sĩ giữ thăng bằng, phối hợp nhào lộn trên cao”.

Ở tuổi 85, Kim Cương miệt mài với các hoạt động từ thiện. Đều đặn bảy năm qua, bà tổ chức chương trình Nghệ sĩ tri âm, giúp các diễn viên, công nhân hậu đài khốn khó có cái Tết êm ấm. Năm 2018, bà tổ chức lễ kết hôn cho 40 đôi khuyết tật, tặng nhẫn cưới và trực tiếp chủ trì hôn lễ. Với bà, đó là cách bà giữ kết nối với khán giả, đồng nghiệp sau khi giã từ sân khấu. Kim Cương cho biết sau này, khi bà qua đời, con trai thay thế bà tiếp tục làm thiện nguyện, bao gồm điều hành quỹ học bổng Bảy Nam (mẹ Kim Cương). Sắp tới, bà cùng các nhà hảo tâm lên kế hoạch chu cấp cho các trẻ mồ côi tiếp tục được đi học sau 18 tuổi.

Kim Cương sinh năm 1937, mệnh danh là “kỳ nữ” trong giới sân khấu Việt Nam, được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam vinh danh là: “Nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam”. Bà nổi tiếng qua những vở Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Trà hoa nữ… Ngoài thành tựu diễn xuất, Kim Cương còn nổi tiếng với công tác thiện nguyện. Nhiều năm, bà tổ chức sự kiện Nghệ sĩ tri âm để quyên góp giúp các diễn viên, nhạc công, soạn giả nghèo khổ. Bà sáng lập quỹ học bổng Bảy Nam hỗ trợ các con em nghệ sĩ đang túng thiếu. Bà hiện là Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM.

Theo Mai Nhật/VnExpress