Ngỡ dáng ai về trong nắng mai – Thơ Nguyễn Văn Lâm

1275

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bác sĩ nha khoa Nguyễn Văn Lâm quê ở Tân Thạnh, Long An. Những năm còn ngồi dưới mái trường đại học anh đã làm thơ. Sau ngày ra trường do bận bịu với công việc, gia đình, anh dừng sáng tác một thời gian, nhưng tình yêu thi ca vẫn mãnh liệt trong anh. Khi cuộc sống và công việc đã dần ổn định, sau mỗi ngày làm việc, đêm đêm anh lại trải lòng qua những vần thơ đầy tâm trạng và dạt dào cảm xúc. Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.

Tác giả – Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm

Hương quê Tân Thạnh

Tân Thạnh quê tôi mái tóc thề

 Hương tràm phơn phớt lối chân quê

 Mùi hương diều diệu thơm đồng nội

Thắp thoáng cò bay phía chân đê

 

Ngỡ dáng ai về trong nắng mai

Người đi xóm vắng tháng năm dài

Quê hương còn đó ! con đò nhỏ

Đã mấy mùa sang ngóng dáng ai

 

Thời gian

Thời gian thấm thoắt thoi đưa

Thời gian thấm thoắt đã thưa thớt ngày

Thời gian quãng ngắn quãng dài

Thời gian như đã úa phai sắc mầu

 Cánh buồm đã khuất từ lâu

Còn chăng cánh nhạn phai mầu lãng du

Lặng nhe tiếng gió đêm thu

 Tiếng lòng thổn thức sương mù vội giăng

Thời gian như tắt lịm dần

Nỗi niềm cô quạnh mấy phần lịm say

 Thời gian thấm hạt sương mai

Tan trong hơi thở những ngày mới qua

 Thời gian nhuộm áng mây tà

Mặt trời khuất rạng núi xa bóng dài

 Thời gian qua kẻ ngón tay

Len qua mái tóc bạc phai sắc màu

 

Dư hương

Sương khuya lành lạnh thu tàn

Mây trôi hờ hững trăng ngàn lẻ loi

Tiếng gà gáy sáng liên hồi

Còi tàu thúc giục, ga đời tuyết sương

Bao nhiêu năm đã tha hương

Nhìn về lối cũ dặm trường xót xa

 Ngày đi khuất rạng tre ngà

Trời chiều bóng xế mẹ già ngóng trông

Sang sông nước có xuôi dòng

Hay chăng số kiếp long đong dải dầu

Thuyền ai đi đó về đâu

Phong ba bão táp bể dâu có màng

 Lần dò những độ thu sang

 Lá vàng rơi rụng miên man tư bề

Dư hương ngày ấy quay về

Bàn tay gầy guộc câu thề ngày xưa 

Cần Thơ 1996

 

 Gió Xuân

Mưa qua xóm nhỏ

 Cây cỏ xanh xanh

Chim hót trên cành

Hoa tranh đua nở

 Chìm trong hơi thở

Dìu dịu êm êm

Chiếc võng bên thềm

Đung đưa theo gió

Cô nàng nho nhỏ

Xoã tóc mơ màng

Mây trôi lang thang

Gợi gió xuân sang…

Bên thềm hiên mới

Sg 01/02/2017

Văn Lâm