Ngọt lời tháng năm – Thơ Võ Văn Thọ

795

Tác giả Võ Văn Thọ 

 

Nhớ ban trưa

Tiếng gà gáy giữa ban trưa

Gieo vào nỗi nhớ cơn mưa đầu mùa

Về nơi thanh tịnh bóng chùa

Tiếng chuông vang vọng, gió lùa tứ phương

 

Ngắm nhìn nhện nhả tơ vương

Giật mình chợt nhớ, tiếc thương muộn màng

Cánh đồng nắng nhuộm lúa vàng

Còn đôi con mắt lỡ làng nhìn xuôi

 

Áo lam em khoác vào người

Vội chi xuống tóc quên lời thề son

Chốn trần gian, để nhớ mong

Sao em không đợi… cho lòng nát đau

 

Thôi đành hẹn ở kiếp sau

Hóa thân cõi Phật, gặp nhau trọn tình

                        

Nói với tháng Ba!

Hoa ngò trắng muốt tháng Ba

Hoa xoan tím biếc tình là thủy chung

Cải vàng gặp nắng nở bung

Hoa gạo đỏ rực như tung khoảng trời

 

Dòng sông mãi chảy ru hời

À ơ tiếng mẹ! Ngọt lời tháng năm

Tháng Ba đẹp ánh trăng rằm

Biền dâu xanh mướt cho tằm nhả tơ

 

Tháng ngày góp nhặt tuổi thơ

Mà thương biết mấy bến bờ nhớ mong

Tình buồn nhưng vẫn sáng trong

Cất vào dĩ vãng cho lòng nhẹ tênh?

 

Tháng Ba xin khẽ gọi tên

Ngàn năm chưng cất lên men ngọt ngào!…

Tháng 03.2020

 

Tháng Tư…

Thế là xuân sắp đi qua
Hạ sang cái nắng say ngà mắt ai
Xuân tàn hoa cũng nhạt phai
Còn đây hương bưởi tháng ngày nhớ thương

Tháng Tư tìm nhặt hạt sương
Vương trên suối tóc thoảng hương nồng nàn
Tình theo con nước lỡ làng
Còn trong kí ức bẻ bàng canh thâu

Tìm nhau qua mấy biền dâu
Xa nhau đã mấy mùa cau úa sầu
Trời đà chuyển dạ cơn ngâu
Mưa ơi! Rơi xuống để bầu trời trong

Tháng Tư đợi trong mỏi mòn
Bồi hồi, xao xuyến cõi lòng hư không
Tìm về con mắt dõi trông
Con tim trống vắng, tình buồn lãng du…

Tháng 4.2020
V.V.T