Tác giả Hồ Cầm Học Tiêu
Bông lúa đầu mùa
Hồn chừ vỡ nát, gột văn chương
Vì vậy nên em phải cúng dường
Luật pháp càn khôn nào trễ nải
Đạo đời bản ngã há thanh lương
“Tuyệt Tình Cốc” tiễn mây tiềm ẩn
Tà Pạ đêm về gió khẩn trương
Bông lúa đầu mùa hương sữa ngậm
Trăng vàng thổn thức nhạc sầu vương???
23.04.2021
Người ngọc trong men say
Nắng vẫn chói chang, mây ửng nắng
Trông trời mau tối, gió hôn mây
Ở đây người ngọc say trong mộng
Trăng đợi sương chan rượu chén đầy
Uống cạn mấy tuần hương rượu đắng
Đợi gì khi gió tiễn mây đưa
Cung tơ lạnh ngắt, hồn thơ dại
Giấc điệp nào phôi nửa kiếp thừa
Vỡ giấc xuân tình, hương lửa tan
Đường hoa diệu vợi biển mơ tràn
Thôi rồi ong bướm còn đương ngủ
Hẹn lại người ta lúc rỗi nhàn
Tiếng dế bên tường gáy nỉ non
Nhớ ai dưới nắng má hồng hồng
Mặt hồ óng ánh làn da mỏng
Sóng vỗ mùi hương lóng đọng lòng.
Áo lụa thân dài
Kìa em mặc áo lụa thân dài
Độ tuổi xuân thì ẩn mắt nai
Mớ tóc đen huyền lòa lửa điện
Làn môi đỏ mọng thắm tình ai
Tay vòng đảo ngọc thơm sương tuyết
Cẳng sải sàn hoa diện trúc mai
Thon thả đường cong ngoài diệu viễn
Bồng Miêu mộ khách nhớ thương hoài
25.04.2021
H.C.H.T