Nguyễn Hồng Linh – Cõng nắng lang thang

569

Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh

NÉT THU

Nắng Thu vàng khắp ngõ yêu
Hàng cây thắp lửa muôn chiều lặng trông
Vườn xưa rực rỡ nắng hồng
Lá bay trong gió mênh mông lối về

Gió phiêu đuổi bóng mãi mê
Tìm trong ký ức câu thề mộng phai
Lao xao miền nhớ trang đài
Thương người dạo ấy bờ vai dịu mềm

Quyện hương hoa bưởi chiều êm
Tiếng Thu gõ cửa bên thềm khát khao
Xanh trong ánh mắt ngọt ngào
Dịu dàng thao thiết chênh chao xứ huyền

Một mai trở giấc bình yên
Vòng tay nồng ấm ngoan hiền đợi mong
Trăm năm người có nhớ không?
Vàng chưa chốn cũ cõi lòng bâng khuâng…

 

THU ĐỢI

Thu tháng Tám thuở ban sơ
Ru cô bé tuổi dại khờ mộng mơ
Mùa sang trăn trở đợi chờ
Ướp màu hoa nhớ thẩn thơ bên thềm

Khúc ca ngày mới dịu êm
Nụ hôn hôm ấy ngọt mềm dâng trao
Người về gom gió đón chào
Nhẹ nhàng ghi dấu khát khao nồng nàn

Mây chiều cõng nắng lang thang
Qua miền ký ức dịu dàng chơi vơi
Tiếng Thu bỏ ngỏ gọi mời
Men say tình ái dậy khơi giữa dòng

Hồn Thu khắc khoải hoài trông
Hoàng hôn tím nhuộm thơm nồng cỏ hoa
Áo lụa trong trắng cung ngà
Gót trần xanh ngát tình xa đong đầy…

08/08/2021

 

BÂNG KHUÂNG THU HÁT

Ướt nghìn sợi nhớ sợi thương
Đợi ai nắng rũ bên đường lặng trôi
Chiều buông lạc mất nhau rồi
Bóng người ngày ấy chia đôi kiếp trần

Trăng xa vụn vỡ cõi ngần
Chạm vào bến cũ vũ vần gió mưa
Chiếu chăn, gương lược, hương thừa
Hợp tan, tan hợp đêm thưa lạnh gầy

Ngõ đời thiếu vắng vòng tay
Trăm năm một thoáng tình này gửi ai!?
Dấu buồn ray rứt dáng phai
Bước qua gian dối ngày mai còn gì?

Võ vàng sầu khúc chia ly
Dặm trường ngang trái mưa chi giá lòng
Nổi chìm số phận long đong
Bâng khuâng Thu hát… quên nồng lối xưa.

31/08/2021
Nguyễn Hồng Linh