(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh sinh ra ở Bình Thuận, lớn lên ở Đồng Nai và hiện đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Yêu thơ và làm thơ từ khi còn ngồi ghế nhà trường, đến nay Hồng Linh đã xuất bản 2 tập thơ riêng và có nhiều thơ đăng trên các diễn đàn văn học uy tín trong và ngoài nước. Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu những bài thơ tình ướt đẫm cảm xúc yêu thương bằng ngôn ngữ yêu đương đa dạng của người phụ nữ thời hiện đại.
Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh
THẬT THÀ ĐÊM
Tìm em giữa thật thà đêm
Thắp mùa rạo rực môi mềm vuốt ve
Thiên đường lạc bước kết se
Gió run xao xuyến sương che bềnh bồng
Bật tung cúc áo đêm nồng
Trải miền khao khát mưa giông sóng cời
Hoa rưng rức chạm chơi vơi
Phút trinh nguyên ấy lạc trời nõn Xuân…
05.01.2021
NHẶT
Tháp buồn
từng cánh hoa rơi
Hắt hiu chiếc lá
vàng phơi phiến sầu
Giăng giăng
đếm giọt mưa ngâu
Nhặt mùa Hạ nhớ
giang đầu người hay?
21.07.2020
GIẤU NỖI NHỚ VÀO ANH
Giấu đầy nỗi nhớ vào anh
Giấu vào sương khói trên cành ban mai
Giấu tình đọng chốn thiên thai
Dáng gầy liễu rũ trang đài đắm say
Giấu trăng lạc lối ngàn mây
Giấu bờ môi mọng hây hây thắm nồng
Giấu hương gác tía lầu hồng
Giấu trào biển rộng mênh mông tình người
Giấu thương ánh mắt nụ cười
Dấu yêu vai ấm tuyệt vời êm êm
Giấu giọt mưa rắc bên thềm
Mộng ru giấc ngủ êm đềm tình anh
Giấu mùa nắng Hạ trời xanh
Gợi đêm huyễn hoặc tròng trành xa xăm
Giấu lòng quạnh quẽ âm thầm
Giấu tìm tri kỷ, tri âm mỏi mòn
Giấu chờ một thuở hồng hoang
Giấu quang gánh nặng cong oằn thế gian
Em đong nỗi nhớ nồng nàn
Giấu vào tâm khảm đa mang một đời.
20.04.2018
HỮNG HỜ
Phố xưa mộng vỡ hững hờ
Gót trần xa mờ trăm mối ngổn ngang
Cuộc yêu bước vội qua đàng
Ước nguyện nồng nàn còn nhớ hay quên
Khúc ca ngày cũ không tên
Giấc mơ lâu bền trôi nổi long đong
Tìm đâu ngày tháng trăng nồng
Chôn vùi tình hồng Xuân sắc xanh xao
Má hồng phận bạc nghẹn ngào
Tổn thương hôm nào ai khóc thương vay
Trầm luân bên chén rượu cay
Tấm thân đoạ đày một kiếp vương mang
Nắng mưa đời vội chóng tàn
Ai nở phủ phàng tan nát lòng nhau
Đục – trong – cay – đắng tim đau
Nuốt lệ tuôn trào dang dở mùa xanh
Cô phòng quạnh quẽ sao đành…!
26.02.2021