Trả nắng thu cho em – Chùm thơ Kim Hương

1248


Tác giả Kim Hương.

Giọt đông rơi 

Chiều hẹn ai vội bước qua
gió len lén ùa bờ vai lạnh
cánh chim cô đơn lạc lõng rã rời
xoải cánh bay về phía trời xa.

Bên giọt đời trùm gió rét
chị ngồi lần tay nhẫm đếm thời gian
tuổi thanh xuân âm thầm đi lặng lẽ
rơi trong tâm xào xạc giọt buồn.

Cất ủ men niềm tin hy vọng
hứng những giọt lệ lòng rơi
tràn trái tim lẻ loi yếu đuối
quỵ ngã theo ngày tháng mỏi trông người.

Tối nay hạt đông rơi đầy trời buốt rét
rơi thêm vào trái tim người đàn bà
trong căn phòng cô phụ đơn độc
quạnh quẽ nhớ chồng xa!…

Trả nắng thu cho em 

Hãy trả lại em thu vàng man mác
trên cầu ao nghe tiếng hát ngọt ngào
hương bưởi nào xôn xao ngày tháng cũ
hàng cây buồn gió chầm chậm rơi.

Hãy trả lại em miền xưa nồng ấm
mây trắng bay xao xuyến cánh chim chiều
tia nắng vàng ánh phiêu diêu ngọt lịm
hoàng hôn tím trải mình lên thảm cỏ xanh
ai đã mang mùa thu đi biền biệt
để nụ cười ngày ấy bớt an nhiên.

Trả lại em đêm hờn dỗi ánh trăng rằm
và sương thấm qua cõi lòng thương nhớ
xin hãy trả những ân tình đã lỡ
để em về thương lại nắng thu xưa.

Xin về lại ngày xưa 

Cho tôi xin về lại tuổi thơ ơi!
có hương lúa
tiếng chim
cánh diều ngày xưa thấp thoáng
trò chơi cút bắt trốn tìm
nhớ những chiều ngụp lặn sông quê
nghe vi vút gió ngoài đồng rộng
chở cả lời ru nuôi ta khôn lớn
nghe sông lắng phù sa
hoa trái ngọt
mượt mà điệu hò
xuống xề vọng cổ.

Bước chân lênh đênh
có bao giờ quên được
chuyến đò quê
ngậm ngùi con sóng cũ
cơn mưa trái mùa rụng ướt ngày xưa
xin một chuyến đò về lại tuổi thơ
khản giọng trên đồng mênh mông bát ngát
người men theo lối mòn
tìm thăm đôi mắt biếc.

K.H