Nguyễn Hồng Linh – Võ vàng lời hẹn ước

663

Tác giả Nguyễn Hồng Linh

 

Chờ nhau ngày giãn cách

Mùa giãn cách mưa buồn tuôn lặng lẽ

Rơi xuống đời giọt lệ đọng ướt mi

Cánh cửa đóng then cài ngày cách ly

Cho Thu về sầu bi trôi trượt ngã

Em chờ anh thiết tha vườn tình hạ

Hương tóc mây thơm lạ những ngày qua

Bên lối quen da diết bản tình ca

Ngày trở lại không xa miền miên viễn

Trả cho tôi một ngày thật bình yên

Trôi tất cả muộn phiền vào dâu bể

Đường trần bước ta an nhiên ngạo nghễ

Vẫn tiếng cười như thế hẹn mùa sau

Bờ môi ngoan nồng nàn vẫn đợi nhau

Dù lá cỏ úa màu vàng trăn trở

Trái tim chung rung cảm cùng nhịp thở

Tiếng đời vui cõi nhớ vỡ oà mong…

12.08.2021

 

Bâng khuâng thu hát

Ướt nghìn sợi nhớ sợi thương

Đợi ai nắng rũ bên đường lặng trôi 

Chiều buông lạc mất nhau rồi 

Bóng người ngày ấy chia đôi kiếp trần 

Trăng xa vụn vỡ cõi ngần

Chạm vào bến cũ vũ vần gió mưa

Chiếu chăn, gương lược, hương thừa

Hợp tan, tan hợp đêm thưa lạnh gầy 

Ngõ đời thiếu vắng vòng tay

Trăm năm một thoáng tình này gửi ai!?

Dấu buồn ray rứt dáng phai

Bước qua gian dối ngày mai còn gì?

Võ vàng sầu khúc chia ly

Dặm trường ngang trái mưa chi giá lòng

Nổi chìm số phận long đong 

Bâng khuâng Thu hát… quên nồng lối xưa.

31.08.2021

 

Nợ một lời yêu

Ta phơi ánh trăng sầu

Bên lầu thơ gác ngọc

Guốc mộc khua ngõ vắng

Đêm trắng tiếng còn vang

Bên đàng dạ hương nở

Ai chờ ánh trăng tan

Võ vàng lời hẹn ước

Vết xước vẫn đầy đau

Mai sau còn ai nhớ

Vẫn nợ một lời yêu

Áo chiều bay trong gió

Người có đếm buồn rơi?

Dòng đời luôn thay đổi

Cứu rỗi một linh hồn

Xin chôn vào đáy mộ

Ôi! Cố nhân đâu rồi!?

21.08.2021

N.H.L