Nguyễn Quang Toản và Chùm thơ Thu cảm

Loading

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN

 

Cô giáo người nhỏ nhắn

Chúm chím lúm đồng tiền

Gặp nhau lần đầu tiên

Trong hội thi giáo dục.

 

Số báo danh trước ngực

Áo dài màu xanh lam

Em bước lên bục giảng

Khiến bao người ngỡ ngàng.

 

Trong dáng vẻ dịu dàng

Rung động lòng khán giả

Em trình bày thong thả

Bím tóc dài rung rinh…

 

Bằng kiến thức của mình

Và lòng yêu mến trẻ

Cùng giấc mơ ngày bé

Vững vàng vào Hội thi.

 

Mấy chục năm qua đi

Cô giáo ngày xưa ấy

Bây giờ trông vẫn vậy

Tròn xoe lúm đồng tiền.

8/2001

                       

TÀN CANH

 

Nửa vầng trăng lạc cuối trời

Vô tình rắc bạc khắp nơi sông hồ

Trăng theo ngọn sóng nhấp nhô

Muôn vàn ánh bạc mơ hồ qua song.

 

Trăng như khơi dậy sóng lòng

Người đi đi mãi sao không trở về

Thuyền ơi! Còn nhớ Bến quê?

Để trăng lạc lối, não nề mưa ngâu.

 

Ngắm trăng, lòng dạ thêm sầu

Trăng thu nhắc mối tình đầu năm xưa

Đàn ai trỗi khúc nhặt thưa

Trăng thôi rắc bạc, đêm vừa tàn canh.

27/8/2023

 

THU CẢM

 

“Tay cầm ngọn gió heo may

Thả vầng trăng khuyết trong tay lên giời

Lá vàng rơi…lá vàng rơi

Nhặt lên ánh mắt còn lời lao xao”

Thơ Nhà giáo, Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn.

Khoán thủ lục bát xuyên tâm Nguyễn Quang Toản.

********* 

 

TAY   tiên nhặt chiếc LÁ rơi

CẦM    vàng, VÀNG có đổi đời được không ?

NGỌN   heo may RƠI xuống đồng

GIÓ   lay  LÁ rụng, buồn…trông thu về.

 

HEO   may VÀNG cỏ triền đê

MAY   chưa RƠI mất lời thề thuở xưa

THẢ   vào đêm khúc NHẶT thưa

VẦNG   dương khuất bóng, trăng vừa nhô LÊN.

 

TRĂNG   non ÁNH hắt xuống thềm

KHUYẾT   gầy MẮT ngọc cho đêm trở mình

TRONG   tim CÒN giữ bóng hình

TAY   tiên, LỜI ngọc tự tình đêm nao.

 

LÊN   rừng xuống biển LAO đao

GIỜI   kia nhìn cũng xanh XAO  đọa đầy

TAY CẦM NGỌN GIÓ HEO MAY

THẢ VẦNG TRĂNG KHUYẾT TRONG TAY LÊN GIỜI.

 

LÁ VÀNG RƠI…

LÁ VÀNG RƠI…

NHẶT LÊN ÁNH MẮT

CÒN LỜI LAO XAO.

*********

17/9/2023

 

HÌNH NHƯ

 

(Tặng Thi sĩ Ngân Hậu Hội VHNT Hưng Yên)

 

Em đi, ngõ vắng mồ côi

Tiếng cười con gái lạc trôi phương nào?

Không còn hương bưởi ngạt ngào

Con ong trễ nải chẳng vào tìm hoa.

 

Lá vàng phủ lối em qua

Heo may, ngõ vắng nhạt nhòa khói sương

Hàng cây vàng võ bên đường

Cơn mưa mùa trước còn vương mi dài ?

 

Nụ hôn còn đọng môi ai ?

Ngõ xưa in đậm gót hài thướt tha

Người đi còn nhớ đến ta 

Hay là kỷ niệm phôi pha mất rồi ?

 

Vườn xưa ghế cũ ta ngồi

Lòng còn luyến tiếc, bồi hồi thu xưa

Cúc vàng vàng rực giữa trưa

Hình như sáng sớm ai vừa qua đây ?

17/8/2023

 

CHỜ CẤT CÁNH

 

“Câu thơ trên mảnh đất này

Lật từng trang mới tháng, ngày ĐỂ XANH !”

Thơ: Nguyễn Thọ Trúc 

Khoán thủ lục bát: Nguyễn Quang Toản.

*********

 

CÂU   mời nên nghĩa, nên tình

THƠ   như cầu nối để mình gần nhau

TRÊN   đồng cạn, dưới đồng sâu

MẢNH   mai dáng trúc, dãi dầu nắng mưa.

 

ĐẤT   Hưng Yên, nhãn được mùa

NÀY   câu Lục Bát cũng vừa sang sông

LẬT   tung câu chữ kỳ công

TỪNG   lời, từng ý rực hồng tương lai.

 

TRANG   thơ đôi cánh vươn dài

MỚI   hai tháng, mấy trăm bài lên trang

THÁNG   Tám ra mắt trình làng

NGÀY   thơ CẤT CÁNH cũng đang tới gần.

 

ĐỂ   câu Lục Bát mãi xuân

XANH   rờn ngô lúa đón tuần heo may

CÂU THƠ TRÊN MẢNH ĐẤT NÀY

LẬT TỪNG TRANG MỚI THÁNG NGÀY ĐỂ XANH.

*********

08/8/2025

Nguyễn Quang Toản