Nguyên tiêu này anh ở Trường Sa – Thơ Trần Thanh Hải

410

Mong mưa 
(Tặng các chiến sĩ Trường Sa)

Ước gì trời đổ mưa rơi
Để cho lính đảo trần người tắm mưa
Trở về ký ức tuổi thơ
Choi choi té nước cười đùa bên nhau
Dầm mưa tắm giặt gội đầu
Rửa mồ hôi mặn sáng mầu da đen
Bí bầu đón nước tay vươn
Mát khay đất mẹ, rau vườn xanh tươi

Mưa đưa về thuở thiếu thời
Theo chị bắt cá rô nhoai góc vườn
Ao làng rộn tiếng ễnh ương
Đau chân mẹ bấm đường trơn chợ chiều
Canh cá rô, đĩa cà meo
Bát cơm hạt gạo cõng nhiều sắn khoai
Trời chiều bàng bạc mưa hoài
Chuồn chuồn sà thấp lượn ngoài góc sân…

Khơi xa mây xám chuyển vần
Mưa giăng mờ mịt phía chân cuối trời
Trường Sa nắng cháy da người
Bồng súng gác…mồ hôi rơi chát nồng
Đảo không mưa, lính vẫn mong
Nước rửa mặt…hứng tưới vồng mùng tơi
Bữa cơm rau, rộn nói cười
Chắc tay súng giữ biển trời Trường Sa.


Nhà thơ Trần Thanh Hải.

Nguyên tiêu này anh ở Trường Sa 
(Tặng các chiến sĩ Trường Sa)

Sóng xô lấp lánh ánh trăng ngà
Nghe gió ru hồn ngọn phong ba
Bóng anh đổ dài trên cát trắng
Gót dày in dấu bước tuần tra

Biển hát tình ca khúc bổng trầm
Gợi nhớ năm nào tối rằm Xuân:
Mái chèo khua nước vui trẩy hội
Lung linh hoa đăng gió thì thầm

Tròng trành con thuyền chở đầy trăng
Cặp bến sông thơ tím bằng lăng
Thi nhân vui bước vào lễ hội
Em ngâm thơ Bác… mắt long lanh

Rằm Xuân này nơi biển đảo xa
Bàng vuông đón trăng thoảng hương hoa
Chị Hằng lơ lửng treo đầu súng
Hải đăng ghen với ánh trăng ngà

Sao đêm lấp lánh thức cùng anh
Tuần tra ven đảo sóng rì rầm
Nghe như văng vẳng lời thơ Bác
Chỉ là biển hát với trăng ngân

Xao xuyến nhớ em chốn quê nhà
Duyên dáng Nguyên tiêu hội thơ ca…
Bồng súng dưới trăng canh trời biển
Nguyên tiêu này anh ở Trường Sa.

T.T.H