LÊ XUÂN
(Vanchuongphuongnam.vn) – Tuyển tập 90 ca khúc “Lời tri ân đến từ trái tim” (NXB Phụ nữ Việt Nam) của nhà báo, nhạc sĩ Trương Vĩnh Anh Duy phát hành nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam và 80 năm Quốc khánh 2/9 là món quà dâng lên ba mẹ, gia đình, quê hương, thầy trò, bè bạn được đông đảo người yêu thơ, yêu nhạc đón nhận. Tác phẩm được đánh giá là ca từ và giai điệu đậm chất Nam Bộ.
Nhà báo, nhạc sĩ Trương Vĩnh Anh Duy
Trương Vĩnh Anh Duy sinh năm 1978 ở xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cũ (nay là xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long). Anh đã xuất bản nhiều tập Phóng sự xã hội như “Gái quê về làng” (NXB Công an Nhân dân), “Mười ba bến nước” (NXB Thanh Niên), “Lối sống đua đòi” (NXB Lao Động), “Ranh giới Ngày và” NXB Lao Động và Xã hội), “Đại gia “khùng tiền” (NXB Thanh Hóa). Hiện nay anh phụ trách hai trang tin điện tử tổng hợp “Pháp luật và Cuộc Sống”, “Công Dân và Pháp luật” ở phía Nam và là phóng viên theo dõi khu vực ĐBSCL của Tạp chí điện tử “Kỹ thuật Chống hàng giả và Gian lận thương mại” (Viện ACF).
Trương Vĩnh Anh Duy ngoài viết báo là chính, anh còn làm thơ và sáng tác nhạc. Anh đã viết hàng trăm ca khúc được các nhạc sĩ, ca sĩ yêu thích. Tập ca khúc “Lời tri ân đến từ trái tim” là món quà anh dâng lên các mẹ, các chị, thầy cô và bạn hữu cuốn nhạc có 187 trang gồm 3 phần:
Phần I có 63 ca khúc viết về mùa xuân, quê hương, tình yêu, gia đình, như: Lời tri ân từ trái tim, Cảm ơn người phụ nữ bên tôi, Cảm ơn Ba Mẹ, Nội, Ngày giỗ nội, Ngoại, Ba Mẹ, Câu ca lục bát tình quê, Khúc ca lục bát hai quê, Xuân bên gia đình, Tình yêu quê hương, Nhạc khúc mùa xuân, Ngày về, Sài Gòn – hòn ngọc viễn đông, Loài hoa không tên, Hai đường thẳng song song, Mưa và nắng, Ngày xưa đó, Về lại chốn cũ, Cánh diều tuổi thơ…
Bìa tuyển tập ca khúc dân ca
Phần II có 12 ca khúc viết về mái trường và một thời áo trắng: Hành trang vào đời, Mẹ là người thầy đầu tiên, Thầy, Khúc hát trường Thành Lợi, Bình minh nơi ước mơ khởi đầu, Áo trắng lưu mãi bên đời, Áo trắng mùa thơ, Vũ đoàn Hoàng Thông, Khai trí – Ánh sáng tri thức, Viết cho bạn tôi, Tặng bạn phương xa, Tiếc lá thư.
Phần III có 15 ca khúc phổ thơ của Anh Duy và Trương Hòa Bình. Phần nhạc do Anh Duy và Hồng Yến viết: Lời Bác đã dạy, Khúc ca một tờ báo, Bình minh, Vải trứng Hưng Yên, Thăm mộ Hàn Mặc Tử, Sài Gòn tôi yêu, Sài Gòn mãi tỏa sáng, Thành phố Gò Công tôi yêu, Gò Công Đông ngày mới, Đường đời hai lối, Điệp khúc Vọng kim lang “Ngày anh về”, Tuổi thơ của em, Nếu mai xa nhau, Người đến bên đời, Giữ trọn tình yêu thương,…
Tuyển tập có nhiều ca khúc dành cho nghề báo như: Ngòi bút và con tim, Tôi – người làm báo, Khúc ca một tờ báo, Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang…
Nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy tâm sự: Các ca khúc viết từ cảm xúc sâu nặng với cha mẹ, quê hương như ca khúc “Mẹ là người thầy đầu tiên” sáng tác vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để tặng mẹ, người đã dắt cả hai con là Anh Duy và Trường Duy đến trường, đứng lớp dạy cho hai con từ lớp 1 đến lớp 5 trường Tiểu học Thành Lợi A (nay là xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long). Ca khúc với những câu mở đầu: “Mẹ dắt tay hai con vào lớp học đầu tiên. Ánh mắt mẹ sáng như ngọn đèn soi đường. Con học chữ, mẹ dạy cách yêu thương. Cùng chia từng giấc mơ hồn nhiên thơ dại”.
Các ca khúc của anh đa phần viết theo Gam trưởng, như Rê trưởng, Đô trưởng nhịp (4/4), hoặc La thứ, nhịp chậm rãi với giai điệu trữ tình mang âm hưởng dân ca Nam Bộ nên hợp với mọi cỡ giọng các đối tượng, cùng với ca từ giản dị nhưng giàu chất thơ rất dễ hát dễ thuộc. Nghệ sĩ nhân dân – nhạc sỹ Thế Hiển cho biết: “Tôi biết phóng viên, nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy đã hơn 10 năm. Và tôi khá bất ngờ khi biết Trương Vĩnh Anh Duy bước vào con đường viết nhạc. Nghe qua những ca khúc anh viết, hầu hết theo dòng nhạc trữ tình, quê hương với những sáng tác rất Nam Bộ”.
Nhà báo Giản Thanh Sơn nhận xét: “Những giai điệu do nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy sáng tác mang âm hưởng sâu đậm về miền Tây với sự ấm áp, chân thành và gần gũi của con người nơi đây. Bởi công việc viết báo đã giúp cho anh có cái nhìn đa chiều, sắc bén về cuộc sống, là nguồn cảm hứng vô tận cho những ca khúc”.
Một nhà báo với những bài phóng sự, ký sự sâu sắc tưởng chỉ có tư duy về luận lý, nhưng khi tâm hồn giao cảm trước vẻ đẹp của tình yêu và cuộc sống thì cảm xúc thăng hoa thành thơ, thành nhạc qua tư duy hình tượng, làm nên giai điệu trữ tình dễ đi sâu vào lòng người. Tính triết luận và trữ tình hòa quện qua mỗi ca khúc tỏa sáng lòng nhân ái, bao dung, làm vơi đi nỗi nhọc nhằn nắng lửa của con người và cuộc sống, hướng họ tới những chân trời ước mơ, hy vọng, để họ vươn tới cái đẹp, cái cao cả của Chân, Thiện, Mỹ.
L.X