Như chưa biết buồn – Thơ BT Áo Tím

1046

Tác giả BT Áo Tím

Chênh vênh

Tìm về một góc tịnh yên
Để quên kỷ niệm bên triền bể dâu
Sông xưa chở nhớ về đâu
Mà sao gãy mấy nhịp cầu chênh vênh…
.
Bóng mây

Nghiêng lòng
Ta viết
Câu thơ
Nghe trong
hoang vắng
bơ vơ nỗi buồn
Nhẹ rung
từng nhịp
mưa buông
Giọt rơi phím nhớ
giọt vương đỉnh sầu.
.
Người xa
đã khuất ngàn dâu
Chuyện xưa giờ cũng
qua cầu gió lay
Ta về
nhặt lá thu phai
Bóng mây mùa cũ
bay hoài nẻo xa…
.
Ru

Ngủ đi, hãy ngủ đi em
Ngoài kia trăng đã say mềm giấc khuya
Quên đi cổ tích ngày xưa
Để lòng tĩnh lặng như chưa biết buồn…