Những ngôi sao không bao giờ tắt! – Thơ Trần Thế Tuyển

512

Nhà thơ Trần Thế Tuyển

 

Những ngôi sao không tắt

         Tưởng nhớ em trai – LS TVT và đồng đội

45 năm trước

Chúng tôi như mũi tên

Từ hướng Tây Nam

Tiến vào Thành phố.

Để lại sau lưng

Những tháng ngày gian khổ

Những cánh đồng chó ngáp

Níu bước chân

Để lại sau lưng

Những Long Khốt, Gò Da, Rạch Tranh

Bao đồng đội tuổi Xuân gửi lại.

 

Chúng tôi về còn đồng đội mãi mãi

Tuổi hai mươi găm lại những cánh rừng

Đường 13- Tàu Ô- Xóm Ruộng, Long Thành

Những Xuân Lộc, Cầu Đồng Nai, Rạch Chiếc…

Gần 1500 người lính hóa mây biếc

Khi hòa bình gõ cửa, bình minh.

 

45 năm năm sau

Chúng tôi vẫn hành quân

Mải miết đi tìm đồng đội

Bạn ở đâu, nơi pháo cày, bom dội

Hay dòng sông hò hẹn

Tuổi hai mươi

Đồng đội ở nơi đâu

Đồng đội ơi

“Thân ngã xuống thành đất đai tổ quốc

Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia“

 

45 năm sau

Vẫn nguyên vẹn bài ca

Ngày toàn thắng không quên

đồng đội

“Bài ca không quên, tôi không quên…”

Một thời vời vợi

Xin thắp nén nhang tưởng nhớ muôn đời

Những người lính nằm lại

giữa núi đồi

Giữa Đồng Tháp Mười bát ngát

Những người lính đã hiến dâng tuổi thanh Xuân cho tổ quốc

Để non sông mãi mãi yên bình.

 

Năm tháng qua đi, vằng vặc,

lung linh

Những ngôi sao không bao giờ tắt!

TP Hồ Chí Mình, sáng 30 tháng 4 năm 2020

 

Ký ức mãi vẹn nguyên

Nắng Tháng Tư rải lụa

Đưa tôi về đất thiêng

Bốn nhăm năm dằng dặc

Ký ức mãi vẹn nguyên.

 

Trưa Tháng Tư năm ấy

Đất nước chưa bình yên

Xe tăng thù bốc cháy

Dinh Độc Lập lạ quen.

 

Những người lính đầu tiên

Húc tung cánh cửa sắt

Xe tăng Ba chín mươi (*)

Gầm vang trời và đất.

 

Bốn nhăm năm, còn mất

Tôi trở về đất thiêng

Chính ủy Tùng nhoè mắt (**)

Lính xe tăng chung chiêng.

 

Trời Tháng Tư ngập nắng

Chim Bồ câu đầy sân

Mái đầu tràn mây trắng

Ký ức níu bước chân.

 

Nắng tháng Tư rải lụa

Điều mất còn chẳng quên

Chỉ thương người đồng đội

Không về, cho bình yên.

 

Những người lính xe tăng

Chẳng nhận mình duy nhất

Bao đồng đội hy sinh

Cho bình yên Tổ quốc.

 

Nắng tháng Tư rải lụa

Đưa tôi về đất thiêng

Bốn nhăm năm dằng dặc

Ký ức mãi vẹn nguyên.

Dinh Thống Nhất, trưa 28 tháng Tư năm 2020

T.T.T

(*) Số hiệu xe tăng húc tung cánh cửa Dinh Độc Lập 11:30 ngày 30/4/1975

(**) Trung tá – Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 – đơn vị đầu tiên vào Dinh Độc Lập trưa 30-4-1975; người soạn thảo bài phát biểu đầu hàng vô điều kiện cho TT VNCH Dương Văn Minh trưa 30-4-1975.