Niềm vui về trong kẻ lá – Thơ Ngàn Thương

790

 

Tác giả Ngàn Thương 

 

Nâng cánh bay theo

Gia tài chỉ còn dăm bài thơ vụn vặt

Sống ngâm nga – chết trả nợ đời

Có gì đâu – văn chương phù thế

Như cuộc chơi

đầy hệ lụy em ơi!

 

Tháng mấy rồi

sao mây nước quên trôi

Bạn bè giờ đếm trên tay hoài vọng

Phút nhớ nhung thao thiết dâng đầy

 

Cuộc sống giờ đa dạng sắc màu

Chiếc khẩu trang che một phần dĩ nghiệp

Đôi khi quên đeo

ngỡ lòng như thiếu

Ngại ra đường trên hai bánh xe lăn

 

Mưa thật buồn, từng giọt âm thanh

Rơi tí tách, đìu hiu khi chiều xuống

Ước có em làm bệ phóng

Đôi tâm hồn

nâng cánh bay theo.

 

 

Cảm xúc Thu

Tháng Tám – mùa Thu tâm cảm

dâng đầy trong mắt thi nhân

niềm vui về trong kẻ lá

heo may như đã đến gần

 

Lời thơ bay vào tâm tưởng

ru hồn một thoáng bâng khuâng

vầng trăng cuối trời lơ lửng

theo mây về biển ngập ngừng

 

Quê hương, đền đài, lăng tẩm

màu xanh biêng biếc vươn dài

xin nguyện gìn vàng, giữ ngọc

Huế mình đẹp mãi, xinh tươi

 

Đêm nao về ngang phố cũ

chạnh nhìn con nước duềnh trôi

rong rêu dưới cầu phiêu dạt

Hương Giang hắt bóng bồi hồi…

N.T