Khát vọng xuân
Em về phố biển bình minh
Bên hàng liễu rủ đan tình nhớ anh
Về ôm ấp khát ngày xanh
Bầy chim én nhỏ trên cành líu lo
Tròng trành sóng nước con đò
Mênh mông sóng vỗ cánh cò lang thang
Cùng người dạo bước địa đàng
Vườn xưa lối cũ mây ngàn gió bay
Mưa xuân réo rắt hạt đầy
Mai, đào, cúc, huệ dáng say đêm nồng
Cánh ươm thắm nụ gió đông
Hoạ mi ríu rít bên sông nắng vàng
Xuân về khúc hát rộn vang
Tiếng chào lời chúc dịu dàng yêu thương
Hoa xuân nở khắp phố phường
Lả lơi áo mới quyện hương xuân hồng
Mùa sang lộc biếc xanh trong
Đất trời hoà quyện bềnh bồng ngất ngây.
13/01/2021
Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh.
Nồng nàn xuân
Xuân đã về trước ngõ
Đàn em nhỏ hồn nhiên
Chúc mùa xuân bình yên
Xuân trinh nguyên tươi thắm
Áo người vàng trong nắng
Xinh tươi tắn trời hoa
Đàn chim én trước nhà
Hót líu lo vang vọng
Bài tình ca cháy bỏng
Đắm hương nồng lung linh
Khát khao đợi bình minh
Nghe tim mình rộn rã
Nghe xuân vui trên lá
Xanh biếc áo mẹ già
Đợi chờ con trời xa
Chốn quê nhà trông ngóng
Nơi xứ lạ chiều đông
Nhớ hoài mong ao ước
Ngày đoàn viên sánh bước
Lời ước nguyện ngọt lành
Vẫn mong đời có anh
Ươm nụ hồng long lanh
Đêm xuân ngời trổ nhánh
Nồng nàn dưới trăng thanh.
02/01/2022
Tình yêu mùa xuân
Mai vàng đua nở đầy trên cành
Tung tăng chân sáo vội bước nhanh
Líu lo ca hát chim tung cánh
Một mảnh vườn xuân gió phủ mành
Em bước cùng anh giấc mộng lành
Đào, hồng đươm nụ kết mỏng manh
Sắc xuân lưu luyến tình lóng lánh
Xuân nồng khoe sắc giữa trời xanh
Lễ chùa khấn nguyện với lòng thành
Mộng xuân lưu luyến phủ kín quanh
Mưa xuân kết hạt rơi sóng sánh
Đong đầy hạnh phúc màu thiên thanh
Anh đào, cúc, quất dưới nắng hanh
Với tay hái nụ… thôi chẳng đành
Hỡi nụ tầm xuân đang trổ nhánh
Rạo rực xuân tình dáng long lanh.
13/02/2018
N.H.L