Nụ cười sương bay – Thơ Nhật Chiêu

829

Tranh Isao

Một thứ gì có thể 

Ai đọc lời nguyền
tình yêu sẽ chết
nếu thế
thì hãy dựng lên
một thứ gì sẽ tuyệt
hơn là tình
một thứ gì có thể
tôi biết hay không biết
khi tình yêu tận diệt
trái đất có còn nguyên
nếu thế
thì hãy dựng lên
nơi người tình trú ẩn
huyền ảo một hành tinh.

 

Cửa đôi cánh khép 

Nửa đêm xuân chạm vào ta
bờ môi xuân lướt
chỉ là thoáng mơ
sáng nay ở giữa đôi bờ
cửa đôi cánh mở
dòng thơ em về
nhà ta bỗng hóa sơn khê
tiếng em reo lá ngàn
mê li tình
em ngồi yên nhé
lung linh
cửa đôi cánh khép
vẫn mình trong mơ.

 

Chuyển mùa

Đất trời lâu lắc chuyển mùa
hồn ta mỗi khắc
là mưa nắng rồi
phiêu linh là thế hồn ơi
mỗi giây khắc lượn
nụ cười sương bay
áo em thay nắng chiều nay
tóc em thay gió
cho hồn này xanh.

N.C