NXB Văn Hóa –  Văn Nghệ tổ chức buổi giao lưu “Trò chuyện với văn chương THIÊN ĐƯỜNG KHÔNG TUỔI”

698

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những trao đổi, đối thoại tại buổi giao lưu làm bật lên nhiều vấn đề quan trọng: Văn học trẻ hiện nay đang cần gì? Các tác giả trẻ tạo dấu ấn giữa muôn trùng tên tuổi liệu có dễ?…

Các khách mời tại buổi giao lưu. Từ trái sang: MC Phương Huyền, nhà văn Tiểu Quyên, tác giả Tống Phước Bảo, Nhà văn Mường Mán, nhà văn Đoàn Thạch Biền, nhà văn Từ Kế Tường

Vào lúc 15h30 chiều thứ 7 ngày 9.3.2019 tại sân khấu chính Đường Sách TP.HCM, đường Nguyễn Văn Bình quận I, NXB Văn Hóa –  Văn Nghệ tổ chức buổi giao lưu “Trò chuyện với văn chương THIÊN ĐƯỜNG KHÔNG TUỔI” cùng với các khách mời Mường Mán – Đoàn Thạch Biền – Từ Kế Tường và các tác giả trẻ thế hệ 8x Tiểu Quyên – Trúc Thiên – MC, nhà văn Phương Huyền. Đây là dịp kết nối giữa hai thế hệ văn chương, các khách mời cùng quý độc giả yêu văn chương cùng gặp gỡ và đối thoại với những tác giả đã thành danh trên văn đàn và thế hệ tác giả trẻ hiện tại. Những trao đổi, đối thoại tại buổi giao lưu làm bật lên nhiều vấn đề quan trọng: Văn học trẻ hiện nay đang cần gì? Các tác giả trẻ tạo dấu ấn giữa muôn trùng tên tuổi liệu có dễ?… Vốn dĩ văn chương là mạch nguồn tư tưởng thời đại từng thế hệ đã đang và sẽ trải qua, thời đại nào cũng sẽ có những điểm thu hút đáng trân quý. Có thể sáng tác thời sách báo in giấy ngày ấy đã khác xa sáng tác in sách báo giấy, ebook, phát hành online… ngày nay nhiều lắm. Nhưng quy tụ chung, để khẳng định và tạo dấu ấn tên tuổi bản thân lâu bền trên văn đàn nghệ thuật không phải chuyện ngày một ngày hai. Và sự tiếp bước hay kết nối các thế hệ văn chương là mong ước lớn để các tác giả của nền văn học Việt Nam sẽ tỏa sáng như một khu rừng nhiệt đới nhiều hoa thơm cỏ lạ.

Ca sĩ Kim Anh trình bày ca khúc “Mùa thu lá bay”

Các tác phẩm của tủ sách Thiên đường không tuổi được giới thiệu trong lần này gồm 6 tác phẩm: Anh Chi yêu dấu (Đinh Tiến Luyện), Tình yêu có màu gì? (Từ Kế Tường), Cạn chén tình (Mường Mán), Ở một nơi ai cũng quen nhau (Hoàng Ngọc Tuấn), Đâu phải cái gì cũng mong manh (Đoàn Thạch Biền), Tuổi ngọc ngày chưa xưa (Nguyễn Thị Minh Ngọc).

Buổi giao lưu diễn ra sôi nổi, ấm áp nghĩa tình và mang lại nhiều giá trị bổ ích cho thế hệ những người cầm bút kế cận!

BBT Văn Chương Phương Nam