11.02.2018-11:30
Nhà thơ Phạm Quang Tiễn
EM VỀ TẾT
Ngày thường kẹt xe
Tết đến em về
Sài Gòn vắng hoe
Anh ra chợ hoa
Mua cây mai nhỏ
Trưng chỗ em ngồi
Vàng rơi lả tả
Mai, hay em đó
Suy tư dáng ngồi
Lưng cong dấu hỏi
Hỏi chi cuộc đời?
Nhặt những cánh hoa
Tung vào trong gió
Thấy cả mùa xuân
Tràn đầy cửa ngõ
Anh chăm tưới nước
Lộc nhú non tươi
Mùa xuân hiện hữu
Cây nói thay người
Ngoài kia hối hả
Người trẩy hội hoa
Còn anh tha thẩn
Tính ngày em vô!
ĐI CHÙA HƯƠNG
Lòng trong như suối Yến
Tóc vương trắng hoa mơ
Đoàn người vào lễ Phật
Núi đứng chầu nhấp nhô
Thiên Trù lên xanh khói
Động Hương Tích chạm mây
Ô hay kìa cõi Phật
Đụn Gạo chất cao đầy
Đây núi Cô, núi Cậu
Kia đụn Bạc, đụn Vàng
Giọt sữa trời thánh thót
Bao tay hứng hân hoan
Mải đọc bia Trịnh Sâm
Động trưa mờ sương khói
Lao xao đò rời bến
Lòng người còn ngất ngây.
QUA TRÀNG AN
Ai về thăm lại Cố Đô
Nhớ qua Bái Đính: Nam-mô-Di-Đà
Tràng An đi mấy giờ đò
Vẫn chưa đi hết bến bờ lau xưa
Trung quân tựa núi phất cờ
Mười hai quân sứ về phò Hoa Lư
Cuốc kêu một dải thâm u
Biên cương vó ngựa quân thù lăm le
Gươm mài nước chảy thành khe
Thiết triều sân đá nhất tề xuất quân
Để giờ cháu chắt mục đồng
Tay chèo, miệng kể chiến công năm nào…
Sâm cầm đã lặn đáy sâu
Bao bông hoa đá nở lòng khách du.
TRẨY HỘI
Suốt ngày tiếng búa, tiếng cưa
Cuối năm trẩy hội lên chùa nghe chuông
Cùng nhau thắp một tuần hương
Cầu trời, lạy phật nghề thường gian lao
Xây dựng nền cứng, giáo cao
Giơ tay tưởng đã hái vào trời xanh …
Cầu rồi lòng thấy nhẹ tênh
Tàn hương uốn khúc tâm linh thay người.
PHẠM QUANG TIỄN
TIN THƠ:
>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân – 2
>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân – 1
>> Phạm Công Trứ huyền thoại mưa
>> Diệp Hồng Phương Tết nầy không ở Sài Gòn
>> Đoàn Thị Diễm Thuyên xuân muộn
>> Lê Đạt độc đáo thơ haikâu
>> Nguyễn Cường mùa lại về lại hẹn với mai sau
>> Ngô Kim Đỉnh có nửa Bắc Hà
>> Thuận Ánh ướt cả một đời yêu
>> Bùi Nguyễn Trường Kiên cổ tích và em
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…