Phố xưa kỷ niệm – Chùm thơ của Khờ Ang

856

Ừ, thì tùy… 

Hơn một lần người thốt ra câu
Nửa hờn, nửa lẩy.
Đó là câu (nghe từ người ấy)
Rằng: “Tùy em thôi”/ “tùy anh thôi”

Chỉ ba từ đơn giản vậy thôi
Nhưng chất chứa trong tim bao nỗi:
Những buồn, đau, giận hờn, sầu tủi…
Khổ nào bằng thinh lặng để cho trôi?

Tùy anh, tùy em thôi là sẽ hết lôi thôi.
Nhưng có khi đẩy ta vào dòng trôi nổi,
Gây bão giông, làm phong ba chìm, nổi…
Khiến ân tình bỗng chốc hóa lạc trôi.

Ừ, thì tùy: tùy em thôi/ tùy anh thôi!

Sài Gòn 3/3/2021

Phố xưa kỷ niệm

Về đây thăm lại con phố xưa
Còn bao kỉ niệm… như mới vừa!
Mình ta, chầm chậm, mình ta bước
Mắt nhoè, mi ướt dưới cơn mưa.

Còn đây trinh nguyên con đường xưa
Còn vương đâu đây chút hương thừa?
Còn đây em dáng gầy, vai nhỏ
Đêm nguyện cầu vui bước trong mưa.

Còn đâu phố cũ, ân tình xưa
Hàng cây ngơ ngác trong gió mưa!
Chiều nay, mình ta nơi chốn cũ
Một trời thương nhớ, nhớ thương xưa.

Người có về đây một chiều mưa?
Có ghé thăm nơi kỉ niệm thừa?
Có hoen mi mắt khi tìm đến?
Có nhớ con đường ta ướt mưa?…

Sài Gòn, Noel 2021


Tác giả Khờ Ang.

Tình

Bất ngờ tình đến
Bất ngờ tình đi
Tình như cơn gió
Đến rồi lại đi

Tình cơ gió mát
Làm dịu con tim
Đang hồi khô héo
Quên cơn đau dài

Tình cơn gió độc
Làm nát con tim
Làm hồn tan nát
Nỗi buồn không tên

Tình đời xui, hên
Tình đời lắm nỗi
Tình không có lỗi
Tuỳ duyên mình thôi.

Tình đời xui, hên
Tình đời lắm nỗi
Buồn, vui, giận dỗi
Tại mình mà thôi
Sài Gòn, tháng 1/2022

Này em!

Này em, anh nói em nghe
Mùa xuân tươi thắm đang về trong anh.
Tình xuân đang bén duyên lành
Em ơi, về với quê anh đi nào.
Này em, nắng đẹp trên cao
Tình vui trong mắt, ngọt ngào trên môi
Này em, ta cưới nhau rồi
Chung tay xây đắp mộng đời tươi xanh
Này em, hoa lá trên cành
Đang khoe sắc thắm, ngọt lành gió xuân
Mẹ cha anh sẽ vui mừng
Đón em về với mùa xuân đất trời.
Này em, muốn nói ngàn lời
Cho yêu thương đến muôn đời kiếp sau.

Trời cao dù có nát nhàu
Đất tan vụn vỡ… vẫn cầu bên em.
Này em, trăng chiếu bên thềm
Sao khuya đưa lối, môi mềm em xinh
Này em, về kết cuộc tình
Trăm năm sau nữa tình mình vẫn say!
Này em, đêm có thành ngày
Trăng sao xuống đất, sông bày trên mây
Núi đồi bay với cỏ cây…
Thì anh vẫn một lòng này yêu em!
Này em, anh nói em nghe
Này em, anh nói em nghe…

Sài Gòn, tháng 2/2022

Bâng khuâng tháng Tư

Tháng Tư về có nỗi nhớ mênh mông
Nhớ ruộng đồng rộn ràng mùa gặt hái
Mới hôm nào lúa vẫn còn con gái
Tháng Tư về đồng lúa đã vàng ươm…

Tháng Tư về thơm nỗi nhớ rạ rơm
Thèm bát cơm ngạt ngào hương lúa mới
Diều no gió căng phồng bay phấp phới
Khói lên mây, hương cốm lựng cánh đồng.

Tháng tư về có nỗi nhớ lông bông
Sân trường vắng chiếc lá bàng rơi vội
Cánh phượng đỏ cựa mình như vẫy gọi
Nắng hạ về. Mùa thi cuối… bâng khuâng.

Tháng 3/2022.

K.A