Réo gọi những âm câm – Thơ Thanh Tâm

787

Nhà thơ Thanh Tâm 

 

Bán hy vọng

Em cõng nắng đi qua từng con phố

Nhìn dòng đời theo nhịp bước bơ phờ

Bán hy vọng qua từng tờ vé số

Mua ước mơ để được một ngày no

 

Em hớn hở mời người mua hy vọng

Mở nụ cười xin một chút lòng thương

Cái lắc đầu gom về em thất vọng

Để đêm mơ ôm sách vở đến trường

 

Em cúi mặt đếm từng tờ mơ ước

Ba giờ chiều mà còn chẳn một trăm

Em tái mặt nhìn đường dài phía trước

Nghe bao tử réo gọi những âm câm

 

Ngày qua ngày cõng nắng rao hy vọng

Nhìn cao ốc trôi theo điệu thăng trầm

Mơ ấm cúng nơi chỗ nằm trống rỗng

Chiều vội vã em về phía lặng câm

 

Chiều vội vã em trả về đại lý

Xấp vé số xé ước mơ mỗi ngày

Đêm nằm co ru giấc nồng nghị lực

Để mai này sống sạch với đôi tay.

 

Đọng mãi giọt trầm nhớ, thương

Chiều cầm hạt nắng đầy tay

Đêm về thắp sáng tình say sắp tàn

Hắt lên một bóng bẽ bàng

Hong khô nỗi nhớ phai tan nỗi buồn

 

Nắng chiều vàng vọt lơi buông

Đưa tay vuốt mặt mưa tuôn, mắt nhòa

Gửi hồn đến chốn phù hoa

Lặng nghe tim quặn mù xa cuối trời

 

Một chiều nhẹ lá thu rơi

Người đi hương cũ đẫm nơi chỗ nằm

Người xa dẫu có nghìn năm

Hình như đọng mãi giọt trầm nhớ, thương….

    

Một ngày về lại Phú Long

 Một ngày về lại Phú Long

Ghé ăn bánh hỏi (1) thơm nồng hương quê

Đượm mùi ruộng lúa đê mê

Nghe dòng sông Cái vỗ về yêu thương

Thăm lò bánh tráng (2) bên đường

Chênh chao sợi khói vấn vương… nhớ người

 

Nhà ai mái ngói đỏ tươi

Khoảnh sân vang rộn tiếng cười trong veo

Nhớ diều lướt gió vui reo

Lưng trâu sáo thổi ngủ vèo… quên chăn

Cùng đùa rơm rạ quay lăn

Ngửa nhìn mây trắng bao lần mộng mơ…

 

Phú Long, ôi những ngày thơ!

Ngang qua Kim Ngọc hẹn hò Lại Yên (3)

Đêm về ngủ với du miên

Trăng khuya Xóm Lụa (4) rọi miền nhả tơ

Nhớ tà áo lụa bài thơ

Níu hồn tôi giữa ngẩn ngơ nắng vàng

Thiện Xuân (5) lặng lẽ chiều sang

Đợi người qua ngõ bước ngang giả vờ

 

Tôi về tìm lại ngày thơ

Cánh diều, rơm rạ… lơ phơ giữa đồng

Thanh long xanh ngát An Long (6)

Còn người xa ngái ấm lòng nơi đâu?

T.T

 (1)(2) Bánh hỏi, bánh tráng: Đặc sản của thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

(3) Kim Ngọc, Lại Yên là tên gọi các xã trước 1975, nay thuộc Xã Hàm Thắng.

(4) Xóm Lụa: Tên gọi xưa của Thị trấn Phú Long

(5) Thiện Xuân: Tên đầy đủ là Xã Phước Thiện Xuân trước 1975, nay thuộc Thị trấn Phú Long

(6) An Long, trước đây là vùng trồng lúa và rau xanh của Phú Long nay chuyển sang trồng thanh long rất nhiều.