Ru – Chùm thơ của Bùi Hoàng Linh

347

(Vanchuongphuongnam.vn) Em buồn giữa gió sớm mai/ Áo thưa che mảnh hình hài quạnh hiu/ Tóc sương trở gót về chiều/ Nghe như năm tháng đã nhiều đau thương.

Áo thưa che mảnh hình hài quạnh hiu

 

Nghiêng vai soi lại mắt cười

Nghe buồn xiêu đổ giữa lời thở than

Tóc xanh lệ úa mấy hàng

Mùa xuân sao quá vội vàng tàn phai

 

Em buồn giữa gió sớm mai

Áo thưa che mảnh hình hài quạnh hiu

Tóc sương trở gót về chiều

Nghe như năm tháng đã nhiều đau thương.

Tác giả Bùi Hoàng Linh

Mưa uớt dại khờ

 

Môi trầm ngày thứ tư mưa

Ngực trầm hương ủ tóc vừa ngây thơ

Hoàng hôn mưa ướt dại khờ

Mắt nhòe hạt lệ những tờ thư xưa…

 

Ru

 

Ru người bằng vỉa hè hoang

Ru tôi bằng bước chân loang mưa về

Ru người ngọt đắng cà phê

Ru tôi phố vắng cháy tàn thuốc rơi

Ru gió hẹn gặp mây trời

Tình câm lỡ hẹn vàng lời đá rêu

Một mai nắng úa màu yêu

Tình già hẹn với buổi chiều cố hương…

B.H.L