Run rẩy hàng tơ mong manh – Thơ Thiên Di

586

Nhà thơ Thiên Di 

 

Nửa hồn về đâu

Hoàng hôn chìa nửa triền sông

Môt dòng nước chảy đục trong sao đành

Đêm thanh trăng ngậm nửa vành

Nửa neo thuyền mộng lênh đênh cuối trời

 

Chơi vơi tím lục bình trôi

Bồi hồi tiếng nhạc ngỡ người ngày xưa

Gọi mùa hát khúc tương tư

Ngu ngơ ươm mộng phong thư ngọt ngào

 

Thanh tao nhấp chén rượu đào

Nửa bừng đôi má nửa thao thức tìm

Nửa chìm bóng tối lặng im

Nửa tim rạo rực nửa ghìm hương say

 

Đưa tay vốc ánh trăng gầy

Mịt mờ bóng nhạn lạc bầy trong sương…

Về đâu, đâu hỡi cố hương

Gửi thơ theo gió, gửi buồn

                              về đâu…

Sg 30.3.2019

 

 

Cánh chim lạc gió

Thả câu lục, bát làm ngơ

Trăm năm ướt những vần thơ dỗi hờn

Thả câu thương, đẫm mưa tuôn

Muôn kiếp là những ngọn buồn quất đau

 

Loanh quanh rồi cũng mất nhau

Em như một mảnh lụa nhàu nhạt hương

Thả vần thơ ý sầu vương

Cánh chim bạt gió muôn phương

 lạc bầy

 

Là người đó, là em đây

Không chung một chén tình say đắm tình

Em nợ mình một bình minh

 Đêm dài chưa hết con tim vỡ rồi

 

Ừ thì thôi, trả nụ cười

Em đi về phía chân trời không anh…

Thiên Di 25 .3. 2021

 

 

Hát đi em…

Những ngọn buồn thổi qua vách mỏng

Run rẩy hàng tơ mong manh

Lay giọt đắng trong tim sắp ứa

Hóa giai điệu xanh

 

Những cung tơ dệt từ kí ức

Những lần tim lạc đến bờ đau

Từ tiếng vọng đêm dài thao thức

Hóa những nốt sầu

 

Hát đi em

Những câu thơ mềm như lá cỏ

Những lời yêu gõ cửa vườn trăng mở

Xoa dịu đời nhau

 

Giọt nắng chênh vênh trên đáy vực sầu

Tình người mong manh nào biết nông, sâu

 Bên vực thẳm đen hơn đêm

Ngại ngùng bước tim chững lại

 

Hát đi em

Vạn lời thương cho đài hoa hé nụ

Cho nỗi buồn trượt theo cơn gió

Thêm vị nồng cay chén rượu tương phùng

 

Những câu hát nho nhỏ

Theo bước chân lá vàng

Ngày đắm say ngả vào lòng đêm bỏ ngỏ

Dốc cạn chén thời gian

 

Men không say khi lòng ta trống vắng

Bến bờ cuộc đời tràn những hương mê

Hát đi em

Cho tròn lại mảnh trăng thề

Cho môi kề môi nụ hôn sau cuối…

Thiên Di 22.3.2021

T.D