Tác giả Thảo Kim Bùi
Lặng lẽ
chiều nay…
đi lại lối thề
nhặt lên chữ hẹn
bên lề quạnh hiu
tôi về…
nắng tắt cô liêu
nhạt phai ngõ đợi
tiêu điều dốc thi
tiễn người…
từ buổi thu đi
tình tôi gói cánh
mang di trọn buồn
tháng ngày…
rụng xuống nụ thương
còn bao lâu nữa
tóc sương bạc đầu
đêm tô…
màu mắt thâm sâu
thuyền trôi xa mãi
hay đâu sông buồn
bàn tay…
nhặt bóng tơ vương
đan vào ký ức đoạn
trường trong thơ
còn thương…
mãi đến bao giờ
tìm nhau lặng lẽ
giấc mơ mộng vùi…
4/10/2019
Chờ anh!
Em chờ từ buổi thu mưa
Qua bao mùa lá lấp thừa nhớ thương
Em về nhặt lá sầu vương
Xanh rêu sỏi đá cũng tương tư người
Không anh trống vắng nụ cười
Ngắm mây bàng bạc khung trời hờn yêu
Đã mùa thu ấy bao chiều
Chờ nhau tóc rối sợi liêu xiêu gầy
Em tìm giọt nắng ban mai
Chờ anh thắp lại ngất ngây hương đời
Trao nhau yêu dấu một thời
Cho tim thở nhẹ rã rời bờ vai.
8/11/2020
Hoa trôi
Đàn tơ vọng tiếng ngõ duyên thừa
Niệm cũ đan cài lối mộng xưa
Cạn chén men chờ môi mắt nhạt
Tràn ly rượu đợi tóc hương vừa
Lơi cành suối ngọc luồn sương xoã
Lả ngọn mây hồng cuộn gió đưa
Mộng vỡ hoa tàn trôi bọt nước
Nghe lòng rả rích khúc chiều mưa.
T.K.B
9/10/2020