Sài Gòn đêm đầu trận chiến – Thơ Hà Sáu

990

Nhà thơ Hà Sáu

 

Sài Gòn ơi! Rưng lòng thành phố 

Sài Gòn ơi!

Đêm đầu tiên vào trận

Lặng rưng rưng mỗi góc phố con đường

Người Sài Gòn và bao kẻ tha hương

Đan vòng tay lắng nghe từng nhịp thở

 

Những biển cấm, dây giăng trắng đỏ

Nhói mảnh đời cơ nhỡ lầm than

Đôi bàn tay yêu thương chứa chan

Sẻ chia nhau rách lành đùm bọc

 

Người Sài Gòn luôn tiên phong hào sảng

Trải tấm lòng lên khắp nẻo quê hương

Nghe khó khăn là quyên góp lên đường

Bão lụt miền Trung hay thiên tai miền Bắc

 

Sài Gòn chống Covid

như từng chống giặc

Có mẹ già trăm tuổi hiến khẩu trang

Có nhà hảo tâm, từ thiện sẵn sàng

Có em bé dâng bùng binh heo đất

 

Người Sài Gòn lạc quan chân thật

Có niềm tin và sức sống diệu kỳ

Vững lòng chiến thắng giặc cô-vi

Rạng nụ cười Viễn Đông Hòn Ngọc

 

Sài Gòn ơi!

Ai đã từng khó nhọc

Mới thấm sâu hết bao giọt nghĩa tình

Triệu trái tim cả nước đồng hành

Mong thành phố mau bình yên trở lại

 

Sài Gòn ơi!

Hôm nay và mãi mãi

Giọng nói của người…

                luôn khắc khoải trong tôi.

10/7/2021

 

 

 

Vang danh hòn ngọc  

Sài Gòn về đêm đong đầy thương nhớ 

Phố xá người xe rộn rã thâu canh

Lung linh diệu kỳ Hồn Ngọc lưu danh 

Cố xứ Viễn Đông rạng ngời một thuở

 

Buổi bình minh cha ông khai mở 

Thuận thiên thời kiến địa nhân hòa 

Hạt nhiệm màu gieo vào đất phù sa 

Để cháu con ngàn đời sau hưởng thụ

 

Sài Gòn ơi!

Đây tình xưa nghĩa cũ 

Người quê tôi cũng hội tụ về đây 

Cùng chung tay vun đắp dựng xây 

Cho Hòn Ngọc vang danh thơm mãi

 

Sài Gòn ơi!

Hôm nay tôi trở lại 

Thăm đồng hương đang sinh sống tha phương 

Gởi chút tình quê dào đạt yêu thương 

Từ đất mẹ sẻ chia niềm thương mến

(Họp đồng hương làng Phong Ngũ) 

20/4/2019

H.S