Sảy sàng – Chùm thơ Đoàn Thanh Tâm

45

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sảy sàng giấc mơ, một đời thơ cứ hoài mắc nợ/ Nợ cuộc tình trắc trở/ Nợ kiếp người trời ban…

Ảnh minh họa

Sảy sàng

 

Sảy sàng giấc mơ, một đời thơ cứ hoài mắc nợ

Nợ cuộc tình trắc trở

Nợ kiếp người trời ban

 

Sảy sàng thời gian, hất văng ra lép lừng sướng khổ

Giấc mơ loang lổ

Mãi chưa lành mảnh vá con con

 

Năm tháng héo hon

Đôi tay đã run run mỏi mòn lượm nhặt

Đời này không điệu vần bằng trắc

Cứ tự do điêu linh

 

Ngoảnh mặt về phía lặng thinh

Rồi cũng xong một phần thế giới

Ta và chúng ta cùng đợi

Đợi sảy sàng buồn vui…

 

Ngày nắng

 

Nắng cứ gieo vào không trung chút gì vội vã

Để nhân gian hối hả cuồng quay

Chau mắt, nhíu mày

Mặt đen, da nám…

 

Nắng cứ hắt xuống con đường chai sạm

Để vung lên thô ráp cuộc đời

Nắng cũng như em, trông rất rạng ngời

Nhưng cay nghiệt

Đốt cháy trái tim anh thảm thiết

Không hề thương tiếc – cuộc tình

 

Nhìn xa xăm ảo ảnh lung linh

Nhưng chập chờn bấn loạn

Khoảng trời này chỉ là choáng váng

Đâu có bình yên…

 

K

 

Chiếc lá bạc màu, rơi nát nhàu trên đất

Gió thổi bay đi dưới cái nắng điêu tàn

Cây cũng xác xơ chờ cơn mưa cuối chiều mệt nhọc

Ta cũng đợi chờ gai góc cả con tim…

 

Đôi mắt lim dim

Ta lục tìm trong tưởng tượng

Những cơn mơ gắng gượng

Lang thang hoài muôn hướng vẫn lang thang…

 

Nắng cứ chang chang

Cứ gồng mình thiêu đốt

Ta cũng gồng mình lượm mót

Chút tình tàn bỏ sót

Giữa hanh khô…

Đ.T.T