Sulli – Goo Hara – hai thiên thần đã bình yên ở một nơi khác

655

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hơn một tháng qua, làng giải trí Hàn chìm đắm trong tang tóc, đau thương. Sự ra đi của 2 nữ thần Kpop một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tình về miệng đời vô tâm, dập tắt đi ước mơ của nhiều idol.

Ngày 24/11 vừa qua, làng giải trí châu Á rúng động trước thông tin “búp bê xứ Hàn” – Goo Hara qua đời vì tự tử. Đúng 6 tuần sau cái chết của bạn thân Sulli, nữ thần tượng cũng kết thúc cuộc đời bằng sợi dây oan nghiệt. Theo tiết lộ từ phía cảnh sát, cựu thành viên nhóm nhạc KARA qua đời ở căn hộ Cheongdamdong.


“Búp bê xứ Hàn” – Goo Hara tự vẫn ở tuổi 28

Sự ra đi của Goo Hara khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Quyên sinh cuộc đời ở tuổi 28, “búp bê xinh đẹp” chấm dứt chuỗi ngày bi kịch nơi trần thế. Cứ ngỡ cô sẽ vực dậy nỗi đau tinh thần và thực hiện đúng lời hứa với Sulli sẽ sống thật tốt thay phần của “Hoa Lê tuyết”. Nhưng đúng 6 tuần sau sự ra đi đột ngột của Sulli, Goo Hara cũng lựa chọn sợi dây oan nghiệt kết thúc những tổn thương phải chịu đựng.


Đôi bạn thân – Sulli và Goo Hara chọn cách quyên sinh khi tuổi đời còn trẻ

Sulli và Goo Hara giờ đây đã thanh thản ở cuộc sống bên kia – nơi không còn những chỉ trích, miệng đời gian ác. Nhưng cũng đồng thời phơi bày mảng tối của Kpop – nơi có ngành công nghiệp giải trí phát triển hàng đầu thế giới.

Hai nữ thần tượng yểu mệnh là những ví dụ điển hình cho sự khắc nghiệt khủng khiếp ở Kpop. Họ từng phải chống chọi với sự chỉ trích nặng nề khi vướng vào lúm xùm đời tư.

Khi sự nghiệp đang lên đang tốt thì vì yêu sai người nên hình ảnh “ngọc nữ” trong sáng ngây thơ của Sulli bị mất trong mắt công chúng. Những hình ảnh nổi loạn của “Hoa Lê tuyết” bắt đầu bị rò rỉ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ quay lưng và nhiều tin đồn thất thiệt kéo đến như phá thai, tự tử, tỏ thái độ kênh kiệu với mọi người… Từ đó, không ít bình luận tiêu cực của antifan nhắm vào Sulli. Đây cũng được coi là giọt nước tràn ly khiến nữ ca sĩ thần tượng mắc các vấn đề về tâm lý.

Vài tháng trước khi quyết định quyên sinh, Sulli thường livestream khóc cười khiến fans không khỏi lo lắng… “Em bị mọi người bỏ rơi, kể cả những người thân thiết nhất”, “Tinh thần em rơi vào trạng thái hoảng loạn. Không một ai kề bên, không ai có thể chia sẻ và không ai hiểu được em”… là những tâm sự nhói lòng của Sulli trước khi cô qua đời.

Và cuối cùng, “Hoa Lê tuyết” đã chọn cách giải thoát cho mình.


Nhan sắc xinh đẹp của Sulli

Cũng giống như Sulli, người chị em thân thiết của cô – Goo Hara cũng từng chịu không ít tổn thương trước khi rời xa cõi đời. Nữ ca sĩ sinh năm 1991 từng phải chịu cảnh ly tán từ nhỏ. Đến khi nổi tiếng có trong tay sự nghiệp, cứ ngỡ mọi thứ sẽ trở nên thênh thang hơn với Goo Hara… thế nhưng trao nhầm trái tim cho một người đã khiến “búp bê xứ Hàn” tiêu tan đi mọi thứ.

Cụ thể, vào tháng 9/2018, Goo Hara tố cáo bạn trai – Choi Jong Bum bạo hành với những bức hình thâm tím chân tay. Cô còn công khai kết quả khám bệnh cho thấy bị chảy máu cổ tử cung vì xô xát. Sau lùm xùm, người đàn ông này dọa tung clip sex cùng nữ thần tượng hòng phá tan sự nghiệp của Goo Hara, khiến cô phải quỳ gối cầu xin. Từ đó, ánh hào quang cũng dần vụt mất khỏi Goo Hara, chỉ còn những điều tiếng và lời chỉ trích. Dẫu rằng, cô mới là người chịu nhiều tổn thương từ cuộc tình oan trái này.

Giống như Sulli, Goo Hara mong muốn nhận được sự đồng cảm từ nhiều người. Sự cô đơn khiến nữ thần tượng chọn cách giãi bày lên mạng xã hội. Nhưng mấy ai hiểu được cảm giác của cô, họ cho rằng những hành động ấy là điên rồ và ấu trĩ… Liên tiếp những bình luận tiêu cực nhắm thẳng vào Goo Hara.

“Cô ấy nói rằng cảm thấy cô đơn trong một thời gian dài. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý KeyEast, Goo Hara tập trung hoạt động tại Nhật Bản. Nhưng không có người quen nào tại Hàn Quốc chủ động liên lạc, trò chuyện thân mật với cô ấy”, người thân của ngôi sao 28 tuổi tiết lộ. Goo Hara và Sulli nhiều lần đã khóc khi livestream với khán giả trong đêm.

Và cuối cùng họ đã chọn cái chết để giải thoát cho cuộc đời bi kịch của mình. Giá như có kiếp sau, chỉ mong Sulli hay Goo Hara có cuộc sống như bao người khác, không là thần tượng của riêng ai!

Lim