Tết về mong con – Chùm thơ Nguyễn Đức Tình

654

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hoa đào bung nở bên rào/ Rêu phong bờ đá đón chào xuân sang/ Mẹ ngồi khơi bếp lửa than/ Tro tàn bụi khói ngập tràn nhớ con…

Ảnh minh họa

Tết về mong con

 

Hoa đào bung nở bên rào

Rêu phong bờ đá đón chào xuân sang

Mẹ ngồi khơi bếp lửa than

Tro tàn bụi khói ngập tràn nhớ con

 

Tết về lối nhỏ mỏi mòn

Cỏ cây chờ đợi đá giòn lặng im

Núi cao vực thẳm đắm chìm

Gió mơn man vuốt con tim quặn sầu

 

Nhớ con nhuộm trắng canh thâu

Chõ đồ mèn mén đổi màu thời gian

Sợi lanh kéo lại đêm tan

Khung cửi đan dệt ngày sang con về

 

Thương con ngày ngóng đêm mê

Nếp nhăn đếm tháng khép che mẫu tình

Con về bếp lửa lung linh

Than nồng rực ấm bóng hình nghiêng soi

 

Đàn môi réo rắt bên đồi

Thả đưa tiếng gọi hát mời du xuân

Tuổi con nay đã đến tuần

Gốc đào già cỗi cũng cần nắng ru

 

Đồi nương vun đắp cần cù

Con là sức sống thiên thu ngọt ngào

Mẹ đan váy áo chiêm bao

Gửi vào mong mỏi, non cao yên bình.

 

Cả nhà đón tết

 

Thẳm sâu mắt mẹ đăm chiêu

Bóng cha buồn bã bao điều xa xăm

Chiều ba mươi tết âm thầm

Bão giông như thể còn nằm đâu đây

 

Năm qua gian khó hao gầy

Thiên thời địa lợi đắp đầy gian nan

Mây đen gieo rắc bần hàn

Thử lòng ba mẹ vững vàng vượt qua

 

Kinh doanh buôn bán ganh đua

Cung cầu bất ổn chẳng chừa một ai

Sản nông tha thiết thở dài

Được mùa mất giá tiền tài hụt hao

 

Tết về chi phí tăng cao

Gía rau giá thịt dạt dào đung đưa

Mẹ cha bàn tính cho vừa

Túi tiền nhỏ bé vải thưa giữ gìn

 

Góp gom gạo lá yên bình

Tay ba gói bánh lạt tình mẹ se

Gấp đan vuông vức say mê

Giàu nghèo rồi cũng nhớ về bánh chưng      

 

Ba mươi đón tết con mừng

Mẹ cha vui vẻ chỉ từng đó thôi

Đồng hồ điểm phút giao thời

Cả nhà đón tết vang lời chúc xưa.

 

Tết về

 

Tết về cực Bắc hoa đào

Cực Nam sóng vỗ dạt dào non sông

Sinh ra con cháu Tiên Rồng

Ước mong khát vọng mênh mông biển ngàn

 

Lập nên bờ cõi giang san

Bão giông tố lốc phá càn đêm đen

Tự tâm nội lực làm nên

Quê hương gấm vóc êm đềm nở hoa

 

Đẽo cày đập lúa đêm qua

Ngày mai ký ức tạc mùa xa xưa

Cánh đồng yêu nắng thương mưa

Máy cày máy cấy sớm trưa rộn ràng

 

Thành đô phố thị mở mang

Con dân nước Việt sang trang sử vàng

Nhà cao lấp lánh tựa trăng

Lung linh tỏa sáng chị Hằng nghiêng soi

                                                                                

Năm châu bốn biển vang lời

Rồng vàng thức giấc xây đời phồn vinh

Em thơ ánh mắt tươi xinh

Nhìn vào vũ trụ thấy mình đẹp tươi

 

Rẻo cao hoa nở sắc cười

Con đường nhỏ bé cũng ngời sáng trưng

Tết về biển núi tưng bừng                                                         

Dập dờn sóng hát chim rừng tung bay.

 

Mẹ Âu Cơ, nhớ mắt gầy

Thương con bé nhỏ đong đầy khát khao

Còn cha biển sóng tuôn trào                                            

Yêu con rẽ lối đường vào thịnh huy.

 

N.Đ.T