Tháng giêng – Chùm thơ của Trịnh Lan Oanh

380

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bâng khuâng nỗi nhớ tháng giêng / Bóng ai ngày hội nón nghiêng bên cầu / Ngón tay lồng nhẫn trao nhau / Về nhà dối mẹ qua cầu nhẫn rơi…


Tác giả Trịnh Lan Oanh.

Xuân sau chiếc lá 

Thế là lại hết một xuân
Tưởng rằng cánh én về gần lại xa
Câu thơ chưa kịp đơm hoa
Nửa thơm gối đợi nửa chà lòng đau
Bóc tình chả thấy tình đâu
Vuốt sợi tóc thấy trên đầu xuân bay
Lặng nhìn khép mở lá lay
Tưởng rằng sau chiếc lá này là anh

Vô tình
 
Cây vô tình đánh rơi chiếc lá                                    
Sương vô tình ngủ quên mái rạ     
Anh vô tình quên nụ hôn trên má 
Tiếng Thu chiều thổn thức mãi trong em  
Thời gian vô tình in dấu chân rêu                               
Mùa Đông lạnh tràn vào căn gác nhỏ
Đêm vô tình bắc cầu nhung nhớ 
Năm canh gà trống trải tiếng râm ran 
 
Đời vô tình nên duyên lặn vào trong
Tuổi thanh xuân chín chìm vào quên lãng.
Đàn vô tình bản nhạc quên dấu lặng
Khúc tình ca nức nở trái tim yêu.     

Sông mơ

Xé đêm làm mảnh khăn quàng
Mà đêm vẫn lạnh, lá vàng vẫn bay
Trải yêu làm tấm thảm dày
Trải nhớ làm gối những ngày bên nhau
Tưởng chừng than lửa bốc cao
Con tim vỡ mộng ghì vào rỗng không
Bập bềnh như sóng trên sông
Hồn chăn gối lạnh như không lối về
Tình dâng hơn lũ tràn đê
Thẫn thờ mình gõ mình tê tái lòng
Hồn như sóng cuộn trăm vòng
Xòe đêm buốt lạnh một dòng sông mơ .

Tháng giêng

Bâng khuâng nỗi nhớ tháng giêng
Bóng ai ngày hội nón nghiêng bên cầu
Ngón tay lồng nhẫn trao nhau
Về nhà dối mẹ qua cầu nhẫn rơi
Có về quan họ người ơi
Bao nhiêu giăng mắc để rồi chia xa
Em sang sông với người ta
Trầu têm cánh phượng gốc đa hôm rằm
Bỏ thuyền bỏ nón ba tầm
Trúc xinh mong lại được cầm làm tin
Ô che dải yếm xuống thuyền
Quai thao nón thúng che duyên chúng mình
Con chim ăn trái xoài xanh
Em mang câu hát nặng tình tháng Giêng.

Chiêm bao mùa xuân

Em đón anh rằm Xuân 
Về thăm miền Quan Họ 
Lời giao duyên để ngỏ
Nón quai thao trao tình 
Nắng sông Cầu lung linh 
Miếng trầu têm giấu mẹ
Trăng Hội Lim trở dạ 

Nón ba tầm đề thơ 
Sợi tóc em làm bờ
Cho thuyền anh cập bến
Anh ơi đừng lỗi hẹn
Vành môi nằm chiêm bao
Rằm xuân sáng về đâu
Phía lòng em để ngỏ
Có một đêm quan họ
Nửa rằm chờ trao anh.

T.L.O