Thanh Tâm
Đợi em tôi đã bạc thưa mái đầu
Đợi em dưới gốc phượng này
Nghe ve ru khúc tình say dạt dào
Qua bao mùa cũ xa nhau
Vẫn thơm hương nụ hôn đầu ngày xưa
Đợi em từ nắng sang mưa
Mình ta cùng vách tranh thưa gọi đời
Dõi theo ngày tháng chơi vơi
Ngóng về phương ấy đã vời vợi xa
Đợi em dưới cội me già
Lối xưa hò hẹn đã là đà sương
Dõi về ánh mắt yêu thương
Ngỡ em từ phía cuối đường kiêu sa
Đợi em đã mấy mùa hoa
Gió trăng rụng xuống đường xa lối mòn
Nhớ em mùa hạ có còn
Tiếng ve vọng khúc bên cồn sông trưa
Đợi em về dưới lối xưa
Đợi em tôi đã bạc thưa mái đầu.
Bềnh bồng câu thơ
Ta ngồi nắn nót câu thơ
Nghe đêm thổn thức người chờ trăng lên
Thuyền ai hờ hững, lênh đênh
Rêu phong tháp nước dập dềnh Cà Ty
Đôi bờ đôi lượt phân ly
Lối xưa phố cũ còn chi buồn mời
Nhấp nhô cao ốc lưng trời
Ngỡ trên da thịt rách rời mảng bong
Mai này nghe gió hư không
Mây trôi có thấy bềnh bồng câu thơ ?
Thanh Tâm