Thao thiết dưới mây ngàn – Thơ Ngàn Thương

650

Tác giả Ngàn Thương 

 

Dưới mây ngàn 

Lâu rồi không gặp lại người xưa

Trên phố cũ

mưa giăng sầu vì nhớ

Gió heo may thời nào

như đã

Nhạt phai tình trên mấy cửa ô

 

Hương cốm đâu còn mà nhắc bây giờ

“Chiều tím vỉa hè”…

lời ca trên vai em gầy guộc

Thu bay đi

sau ngày biến động

Khói sương mờ phủ kín dòng Hương

 

Đám rong rêu

thuở ấy cũng buồn

Không trôi nữa

nằm tênh hênh trên đá

Tiếng đàn ai

ngân dài lơi lả

Quyện lòng tôi

thao thiết dưới mây ngàn.

 

Thu nhớ mẹ

            Vọng Vu Lan

Vu Lan con quỳ bên mộ Mẹ

dâng nén hương trên núi Ngự Bình

tháng Bảy năm nay buồn chi lạ

khách hành hương ái ngại về thăm

 

Đại Nội giờ tĩnh lặng trầm ngâm

“Trái tim Huế” tạm ngưng nhịp đập

“ Đường phượng bay” rơi rơi từng cánh

trước cổng thành ”gọi chẳng ai thưa”

 

đóa hoa trắng cài lên áo bao mùa

trước sân Chùa lung linh hoài cảm

bầy trẻ tung tăng nô đùa

nhip nhàng múa hát

khi Thầy cài hoa hồng thắm yêu thương

 

mùa Hiếu Hạnh mênh mông cội nguồn

ơn nghĩa sinh thành

làm con phải Hiếu

mưa Ngâu

mang hơi Thu lành lạnh

thấm đẫm tình mẫu tử thiêng liêng.

N.T