(Vanchuongphuongnam.vn) – Mặc cho sóng vỗ về/ hay gào thét/ Bỏ sau lưng/ thuyền êm ái xuôi dòng…
Ảnh Internet
Thế thôi
“Người đi qua đời tôi bằng những cơn đau dài”
Chợt nghe lời hát xưa
chạnh lòng lữ khách
Mùa hạ vẫn còn
trên đồi thông tạnh ngắt
Không gió ngàn
chỉ có nắng hanh hao
Thời gian vô tình
xé nát niềm đau
Sau ngày em bỏ đi
về phương ấy
Em mang chút tình tôi
phụ rẫy
Với tiếng cười man dại
trên môi…
Buồn vui
rồi cũng thế thôi!
Ngoài sông rộng
mái chèo nhẹ lướt
Mặc cho sóng vỗ về
hay gào thét
Bỏ sau lưng
thuyền êm ái xuôi dòng…
Gửi một người tu
Người hành giả
Vẫn say nguồn đạo cả
Vẫn bước đi
muôn nẻo.quan hà
Sá chi thân này nóng khổ
Hạnh Đầu Đà
hằng nguyện thiết tha
Tấm áo vải tự tay khâu vá
Dưới gốc cây
nơi nghĩa địa
như là…
Khâu trái tim mình
Bằng đường kim mũi chỉ
Vẫn hồng hào
nối mạng mạch Thích Ca.
Chờ thu
“Tháng bảy
nước nhảy lên bờ”
Quê tôi vẫn thế xưa- giờ
khác chi?
Những mùa trổi khúc
Thu đi
Heo may chiều tím
vỉa hè nhẹ bay
Hai mươi
tình chợt dâng đầy
Sầu lên mắt biếc
bao ngày vội tan
Một mình
đi giữa hoàng hôn
Huế không còn mộng
lỡ làng từ đây…
N.T