Thơ qua vòng sơ tuyển: Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 8)

1008

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

VÕ THỊ KIM LIÊN

Chồng cũ chồng mới

Chồng mới mắc covid

Bệnh nặng tụt hồng cầu

Tính mạng treo sợi tóc

Cần có máu truyền ngay

 

Chồng cũ là bác sĩ

Nhận ra người… năm xưa!

Máu AB không có

Anh quay đi bất ngờ…

 

Ngày ra viện, sững sờ

Chồng cảm ơn chồng cũ

Tôi biết mình mắc nợ

Bao ân tình từ anh!

 

Tôi phụ anh đã đành

Vết thương lòng da diết

Vậy mà anh vẫn dành

Máu tim cho tình địch!

 

Tôi cắn răng không khóc

Anh bước lại dịu dàng

“Nhớ bảo trọng thật tốt

Chúc cả nhà bình an!”

 

Rồi anh vội đi nhanh

Khuất vào phòng cấp cứu

Tôi nhìn theo líu ríu

Không thể nói nên lời!

 

Chồng mới vội bước tới

“Thôi ta về mình ơi!”

V.T.K.L

 

 

THANH YẾN 

Saigon mùa covid

Saigon kỳ lạ những cơn mưa

Manh áo tơi không sao tránh được

Ngôi nhà nhỏ ánh mắt nhìn ngơ ngác

Ầm ào giăng kín đêm đen

 

Saigon bây giờ như thiêu đốt

Bao mảnh đời gồng mình trong lửa xuôi tay

Người ở người đi chào nhau chẳng kịp

Buộc vội khăn sô giọt ngắn giọt dài

 

Saigon thôi đành khép lại ngày vui

Mắt dõi theo oái ăm từng con số

Những sợi dây giăng, gắn liền cuộc sống

Bao người tìm về nương náu chốn quê xưa.

 

Nơi có mẹ có cha tựa cửa ngóng chờ

Giờ nửa đường “cổng quê” khép lại

Chiếu đất màn trời lòng con tê tái

Mà kẻ thù giấu mặt đuổi sau lưng

 

Con virut từ đâu tàn bạo đến vô cùng

Cả nhân loại giật mình bừng tỉnh

Nhận mặt kẻ thù

Giấu mặt giấu tên.

T.Y

Chùm thơ dự thi cuộc thi “Nhân nghĩa đất phương Nam” (đợt 7)

Thơ dự thi gởi về email: hoinhavan2021@gmail.com