Thôi em đừng hái giấc mơ – Thơ Vương Phạm Tâm Ca

1183

Tác giả Vương Phạm Tâm Ca

 

Bình minh yêu

 Bình minh ơi
Sớm nay những bông hoa dại
Rất xinh tươi rất rộn rã vàng
Và giọt mưa mùa xuân như nốt nhạc
Ngân lên đời những giai điệu mênh mang

Ôi cái rét mùa xuân kỳ diệu
Buổi sáng trong veo hương thoảng nồng nàn
Cả tiếng chim nghe chừng cũng dan díu
Những chiếc lá mỉm cười vẫy gọi mùa sang

Anh không biết tình yêu cần bao nhiêu lửa
Để đủ nồng nàn để đủ đắm say
Cũng chẳng hiểu trái tim đỏ bao hồng cầu máu
Mà trong nhau cứ thương nhớ ngập đầy

Khi người ta yêu nhau nghe cả cơn gió hát
Hồn cỏ cây biết rạo rực xanh
Mỗi tia nắng mỗi giọt sương chừng như cũng khao khát
Ta bên nhau giông tố bỗng hiền lành

Tiếng chim xanh xanh bắt đầu ngày mới 
Anh bình minh từ những câu thơ
Nụ hôn lá thơm từng hơi thở
Đóa hương yêu da diết đợi chờ

13/3/2018

  

Thương nhớ ca dao

Thôi em đừng hái giấc mơ
Vầng trăng cổ tích đến giờ còn đau

Một chiều ngồi nhớ ca dao
Vườn xưa xanh nụ bí bầu rưng rưng

Người về ngang triền đồi xuân
Có nghe lá cỏ ngập ngừng lời thương

Tuổi thơ hằn dấu con đường
Mênh mông dẫn tới muôn phương trời hồng

Qua rồi trăm núi ngàn sông
Lại quay quắt nhớ cánh đồng làng xưa

Ai đi ướt gió lạnh mưa
Chẳng xao xác nhớ bếp trưa quê nhà

Làng mình nắng biết nở hoa
Bờ tre lanh lảnh tiếng gà sang canh

Quê nghèo mưa nắng hiền lành
Để câu lục bát trên nhành trổ bông

13/3/2019

 

 

Mùa hoa sim 
                     Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
              Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ… em
                                                 – Ca dao –

Em xưa lỡ ngải lỡ bùa
Còn tôi lỡ mắc nắng mưa một đời
Thế là bèo giạt mây trôi
Thế là câu chuyện xa xôi thế là

Mỗi năm mỗi một tháng Ba
Có người hái tím màu hoa ven đồi
Sim đầu mùa nhạt màu thôi
Nhưng mà cũng đủ bồi hồi rưng rưng

Vườn xuân còn tiếc gió xuân
Nắng nhè nhẹ như ngập ngừng đợi ai
Tôi chờ tím cả thiên thai
Tím biêng tím biếc gót hài em đi

Rượu sim tím vắt trong ly
Tim tôi thì tím thầm thì mắt em
Sẫm hoàng hôn tím rất êm
Hồn tôi lại tím nỗi niềm tương tư

Thoảng trong mê lộ sa mù
Còn nghe tím nhẹ thiên thu tím về

13/3/2020
V.P.T.C