Thuyền vẫn đi lạc bến – Thơ Thảo Kim Bùi

906

Tác giả Thảo Kim Bùi

 

Buồn mà chi! 

Buồn mà chi mưa ơi

Mây bay về cuối trời 

Mang bao nhiêu thầm lặng 

Trả về mộng xa xôi

 

Buồn mà chi sông ơi 

Ô thước đã gãy rồi 

Thuyền vẫn đi lạc bến

Và sóng vẫn xa khơi 

 

Xuân về giấu lệ rơi

Cất trong tim nắng hạ

Gói hồn thu vội vã 

Khép đông gầy trên môi

 

Hoa nở rồi phai phôi 

Bèo hợp cũng tan rời

Trăng tròn để rồi khuyết 

Vui buồn cũng thế thôi 

 

Buồn chi nữa em ơi 

Tiếc nuối cũng xa vời 

Đường dài đi không tới

Chỉ còn góc chơi vơi 

 

Thôi buồn chi nhánh đời 

Đường chiều nắng chẻ ngôi

Nhạt nhòa rơi từng sợi 

Bẽ bàng gió cuốn trôi.

19/9/2020

 

Sương mưa 

Nửa đêm…

gió thả nụ đào 

Kéo suông vạt áo 

xôn xao lá cành

Mây giăng…

trên ngọn đồi xanh

Môi trăng uống ngọt 

đọng vành sương mưa 

 

Hoa thơm…

cỏ mượt 

hương đưa

Ngõ mơ mở cửa 

mộng lùa ái ân

Mơn man…

tay gió lâng lâng 

Nhịp nhàng 

thủ thỉ…

nhạc ngân cung tình.

3/9 /2020

 

Rơi… 

Ngày rơi cây đứng buồn trơ

Lạnh lùng nắng cũng hững hờ sang ngang  

Cỏ hoang say giấc muộn màng 

Thả hồn mây trắng lang thang mộng vời 

 

Chiều rơi mưa ướt mặn môi

Thấm bờ thương nhớ xa xôi ngàn trùng 

Nghe đời ru những long đong 

Gió quay con tạo mưa giông bão cuồng 

 

Đêm rơi nặng trĩu cành sương

Trăng tàn hiu hắt giọt buồn gọi tên

Niệm xưa nhắc nhở bồng bềnh

Vờn quanh tiềm thức mông mênh ngập lòng 

 

Mùa rơi vào cõi hư không 

Ta rơi tay níu chân vòng phù du

Rơi từ khói trắng sương mù

Kết mây trên tóc tình thu cuối trời.

26/7/2020

T.K.B