Nàng Quách Phù của ‘Thần Điêu đại hiệp 1995’: Tình duyên lận đận, nhan sắc biến dạng vì thẩm mỹ

499

Sau nhiều biến cố tình cảm, ở tuổi ngoài 50, Phó Minh Hiến tận hưởng cuộc sống độc thân, lấy việc chăm sóc thú cưng làm niềm vui.

Phó Minh Hiến (SN 1970) là một trong những nữ diễn viên nổi danh vào thập niên 1990. Sinh ra trong gia đình “trâm anh thế phiệt” với cha mẹ đều là ngôi sao gạo cội của làng giải trí Hong Kong nên cô bước chân vào giới showbiz khá dễ dàng.

Năm 15 tuổi, chỉ nhờ cuộc điện thoại của cha, cô đã có ngay vai diễn đầu tay mà không cần tham gia casting. Rất nhanh chóng, người đẹp đầu quân cho TVB và được nhà đài ra sức nâng đỡ. Thời kỳ này, cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án đình đám như Hoa Mộc Lan, Sư tử Hà Đông, Thần điêu đại hiệp, Tiểu Lý phi đao,Thăng Bình công chúa, Túy đả kim chi…

Trong đó, vai diễn Quách Phù- nàng tiểu thư xinh đẹp nhưng kênh kiệu trong Thần Điêu Đại Hiệp 1995- được nhiều người biết đến hơn cả. Thậm chí nhiều người còn nhận xét Phó Minh Hiến là “Quách Phù xinh đẹp nhất màn ảnh”.

Mặc dù luôn nằm trong nhóm 5 mỹ nhân được TVB ưu ái nhất song dường như Phó Minh Hiến không phải người quá xem trọng sự nghiệp. Giữa lúc tên tuổi đang lên cô bất ngờ tuyên bố giải nghệ để kết hôn với Hiệp Kiếm Ba, vị đại gia hơn cô 11 tuổi, từng có 1 đời vợ và 1 con trai.

Phó Minh Hiến và đại gia Hiệp Kiếm Ba.

Được biết, hai người quen nhau vào năm 1998. Để chinh phục trái tim người đẹp, Hiệp Kiếm Ba không ngại chi ra số tiền lớn tổ chức tiệc sinh nhật cho Phó Minh Hiến tại khách sạn hạng sang Peninsula, Hong Kong. Cả hai thường xuyên xuất hiện với những cử chỉ thân mật, tình tứ.

Tuy nhiên một số nguồn tin cho hay, Hiệp Kiếm Ba vốn là người Đại lục nên đã chủ đích tiếp cận Phó Minh Hiến vì gia đình cô quyền thế, quan hệ rộng, rất thuận lợi cho công việc của ông ở Hong Kong. Vì tiền đồ, doanh nhân họ Hiệp rũ bỏ vợ con và đến với Phó Minh Hiến.

Cuộc sống sau khi kết hôn của ngôi sao Hong Kong là mơ ước của nhiều người. Cô tiêu tiền như nước, sắm đồ hiệu không cần suy nghĩ, riêng tiền chữa bệnh cho chó cưng cũng lên tới cả trăm nghìn HKD (hàng trăm triệu đồng)… Căn biệt thự của vợ chồng Phó Minh Hiến nằm ở lưng chừng đồi, có giá gần 100 triệu HKD (gần 300 tỷ đồng).

Tuy nhiên, không ai ngờ vào năm 2006, chồng cô bị kết án kinh tế 7 năm tù vì tội lừa đảo, biển thủ số tiền hơn 100 triệu USD. Sau đó, cả hai cũng chính thức “đường ai nấy đi”. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Phó Minh Hiến suốt ngày nhậu nhẹt, tiệc tùng thâu đêm. Người đẹp Hong Kong nhiều lần bị bắt gặp ôm hôn đàn ông trên phố, hay quấn chặt lấy một chàng trai trẻ trong hộp đêm… Danh tiếng của nàng Quách Phù cũng vì thế mà tuột dốc không phanh. Lúc đó, truyền thông còn gắn cho cô cái mác “gái hư”, thay bồ như thay áo.

Phó Minh Hiến và tình trẻ kém 11 tuổi.

Năm 2008, Phó Minh Hiến bất ngờ công khai cặp kè với Trang Gia Bân- người thừa kế của một tập đoàn chuyên sản xuất sợi nhân tạo, kém cô 11 tuổi. Khối tài sản của gia đình anh được cho là lên tới hàng chục tỷ HKD.

Cặp đôi chị em ở bên nhau suốt 9 năm, bất chấp mọi lời bàn tán dị nghị. Trang Gia Bân vô cùng chiều chuộng bạn gái hơn tuổi. Anh thường xuyên đưa cô tới các bữa tiệc của bạn bè, gia đình. Hai người từng cùng tham gia tiệc cưới của Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như. Thậm chí, thiếu gia họ Trang được cho là đã tặng Phó Minh Hiến chiếc nhẫn kim cương 3 carat, như lời hứa hẹn kết hôn.

Tuy nhiên chuyện tình của Trang Gia Bân – Phó Minh Hiến vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình nhà trai. Một số nguồn tin cho hay cha đẻ Trang Gia Bân không ngừng tìm cách “chia loan rẽ thúy”, thậm chí dọa gạch tên con trai khỏi danh sách ban lãnh đạo công ty. Sau cùng không chịu nổi áp lực, Trang Gia Bân đã chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. Cặp đôi chia tay vào năm 2015.

Nói về chuyện tình 9 năm nhưng không có cái kết đẹp, Phó Minh Hiến cho biết: “9 năm dù có hay không có anh ấy cũng trôi qua, sau khi chia tay tôi chưa từng khóc! Thật ra cũng khá vui vẻ, vì cuối cùng có thể là chính mình, sống cuộc sống mình muốn”.

Ở tuổi ngoài 50, nhan sắc Phó Minh Hiến có nhiều thay đổi, đặc biệt là chiếc cằm nhọn hoắt, mắt sụp mí… do ảnh hưởng của phẫu thuật thẩm mỹ. Sau những sóng gió tình yêu cô đã không còn ý định tìm kiếm bạn đời: “Tôi sẽ không tìm bạn trai nữa, đợi người ta đến tìm tôi. Vì từng kết hôn nên tôi cũng không có ao ước được mặc áo cưới lần nữa. Bây giờ tôi thấy hẹn hò, kết hôn hay không cũng không thành vấn đề”.

Giờ đây cựu diễn viên gửi gắm tình yêu vào thú cưng, mỗi ngày đều bận rộn chăm sóc chó mèo. “Con người chúng ta có nhiều thứ phải quan tâm nhưng đối với thú cưng, suốt đời suốt kiếp của chúng chỉ có một mình bạn, chúng luôn đặt bạn ở vị trí đầu tiên, trong mắt chúng chỉ có bạn”, Phó Minh Hiến tâm sự.

Theo Báo Người đưa tin

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nang-quach-phu-cua-than-dieu-dai-hiep-1995-tinh-duyen-lan-dan-nhan-sac-bien-dang-vi-tham-my-a490976.html