Tìm trong thất lạc – Chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

(Vanchuongphuongnam.vn) – Thảo nguyên em còn lưu giữ dấu chân anh/ Nơi bóng anh trườn qua hoang mạc mới/ Một cuốn sách mục rũ/ Tơi bời khát vọng tung bay…

Ảnh Internet

Vào mùa

 

Đến lúc anh rơi theo xúc cảm của đám mây đen

Đến lúc anh muốn thì thào vào đôi tai vô hình rằng anh muốn đeo lại đôi bông ngày cưới

Đến lúc anh muốn cháy lên bất tận trong trận mưa thế ký

Đến lúc anh muốn đóng băng mọi biển cả trong em

 

Khi bài thơ là cái nồi cơm trơ đáy với ý nghĩ đời thường

Đời anh ngụp lặn dưới đường mương cống rảnh

Tìm lại chút kỷ niệm trong em về anh

 

Thảo nguyên em còn lưu giữ dấu chân anh

Nơi bóng anh trườn qua hoang mạc mới

Một cuốn sách mục rũ

Tơi bời khát vọng tung bay

 

Chữ bất tử hay chỉ là khoảnh khắc

Ánh chớp trong em

Có còn cứu rỗi đời anh.

 

Những cơn mưa học trò

 

Chúng ta từng rét run trong nhau

tan chảy trong nhau

đóng băng trong nhau

 

Có những gần gũi ngỡ như chẳng bao giờ rời xa

thế mà tình yêu mất tích

 

Quá khứ lang thang anh mong cơn mưa bất chợt

lóng lánh sớm mai hay trong suốt hoàng hôn

cứ rơi cứ bay miên man hoài niệm.

 

Tìm trong thất lạc

 

Em quên ta như quên một cấu trúc ngữ pháp phức tạp

ta nhớ em như bia rượu bữa

em vùi ta sau lớp mật khẩu nghìn thu

 

Em là quan toà buồn bã

luôn phán xét đời ta

co giật trái tim ta phai nhạt

đam mê giang ra đôi cánh quạ non

 

Anh không hơn kẻ này luôn kém cỏi kẻ kia

để đời tôi khổ triền miên theo số kiếp

 

Nhưng quan toà không thể biết trọng tội trong anh

cho một thay đổi là điều không tưởng

Em bóp chết ta bằng bàn tay mòn mỏi

hồn lửng lơ ta đi nhặt sao thưa.

 

N.Đ.K