Tình ta như chiếc lá tần ngần rơi – Thơ Nguyễn Thanh Phong

879

Tác giả Nguyễn Thanh Phong 

 

Tình thu

Chút quà tháng Bảy
Gởi người vào Thu
Ru tình thức dậy
Khói sương mịt mù…

Vá đời hư ảo
Mặc ngày viễn du
Tràn đêm gió bão
Tình còn thiên thu!

             

Thu 

Mây thu soi bóng mơ màng
Sông thu hờ hững, đò man mác buồn
Gió thu nhè nhẹ đưa hương
Tao nhân thổn thức… thu vương vấn lòng.

                                       

Bến thu 

Gió gửi vạt mây vào trong tóc
Chiều mơ màng theo bước em qua
Rạo rực mắt ai mờ dáng ngọc
Ngực phập phồng nghe thu chia xa.

Ta đứng bên đời nghe gió ca
Lòng chơi vơi mấy dặm quan hà
Thấp thoáng em về lau lách nhớ
Bờ bến thu nào em với ta!?

 

Thu chín 

Người đi từ độ thu sang
Trong ta năm tháng cứ vàng võ theo!
Hoàng hôn nhớ nắng lưng đèo
Đèn khuya thao thức mãi leo lét chờ…

Người về nối lại giấc mơ
Vườn xưa, hoa bướm còn chờ đợi nhau
Thu nay, nắng dẫu nhạt màu
Thì tình thu vẫn dạt dào… cố nhân!

Đón đưa thu đã bao lần
Tình ta như chiếc lá tần ngần rơi…!

N.T.P