Tác giả Hồ Cầm Học Tiêu
Trốn ả Co-vid
Thế sự nhiều phen nọ với kia
Đó đây cũng nhấp rượu, thơ, trà…
Bồng con sáng sớm lo tiền kẹo
Bế vợ đêm khuya đọ phấn hoa
Vác cuốc ra đồng, cơm tự túc
Lùa trâu gặm cỏ, sáo ngâm nga
Xe thồ bánh tuột xăng leo giá
Trốn ả Cô Vi nắng đỏ già…
Mua được trăng Hàn
…Mặc Tử rao trăng đến mọi nhà
Trăm năm dọ giá chẳng ai mua…
Hổm rày trăng khóc vì co-vid
Bỗng chốc trăng mừng khách ghé qua
Thế cuộc vào xuân hẹn lứa đôi
Duyên lành dẫu sánh tựa vai người
Tình xưa trăng gói đời hoa gấm
Để mãi hồn thơ gột gió trời
…Ôi, trái trăng vàng ngủ rất lâu
Lẫn vào nhân thế nỗi tương tư
Bỏ quên buồng mộng lời rao bán
Giá cả vùi chôn một kiếp sầu
Vỗ giấc miên trường hỡi Thảo Nguyên
Vầng trăng mọng ướp sắc hương nguyền
Cung đàn non nỉ say thơ khách
Oanh, én bay về ngậm “lạc tiên”…
Chén rượu nồng nàn, trăng đã trao
Máu trăng đỏ thắm chảy khi nào
Ẩn vào mây khói, thơm sương tuyết
Ngọn cỏ bên người xóa nỗi đau
14.12.20
Mua trăng Hàn Mặc Tử
Đêm nay trăng dõi ngọn tàu tiêu
Thấp thỏm trời đông gió trở điều
Hơi bấc lạnh lùng mây ấp ủ
Phạc phờ ánh điện sáng đăm chiêu
Trái trăng “Hàn Mạc”… bán nơi đâu?
Nét cũ năm xưa đã úa màu
Giá cả ngày qua tăng vượt trội
Anh mua đắp mộng thuở ban đầu
Trăng ôi, em chín tự bao giờ?
Mơn mởn duyên tình vẫn phất phơ
Bông lúa thơm tho mùi sữa nắng
Giọt đời lóng đọng mấy đường tơ
Dập dìu xuân cũ gọi xuân nay
Trăng lại đem thơ đến giải bày
Thổn thức nhịp tim sầu nỗi nhớ!
Ân tình “thẩm thấu” rượu khô say
Đợi chờ chút nữa hỡi trăng ơi!
Thuyền đã ra đi, bến đợi người
Sóng vỗ đôi bờ tan bóng liễu*
Phản hồi tin nhạn giọt châu rơi
…Anh mua trăng thắp sáng bầu trời
Chờ đón xuân về thỏa lứa đôi
Tình tự đêm trường mưa xối xả…
Sáng ngày tĩnh giấc lá hoa tươi
11 tháng 12 năm 2020
H.C.H.T