(Vanchuongphuongnam.vn) – thì ra biển cũng bạc lòng say đắm/ nhuộm đen khuôn hình, trắng tấm sắt son/ một vũng gió buộc vào sâu mắt bão/ buồm căng lên trong đêm tối không đèn
Tình yêu của biển
Thì ra biển đang khóc
khi khoảng lặng vô bờ không chút sóng
biển im lìm buồn hơn đêm trăng vắng
mênh mông như
em,
anh
chiếc thuyền xa khơi chẳng hẹn ngày neo bến
cảng vẫn rộn ràng từng con cá, con tôm
ta có còn đợi nhau trên bãi đá
khi tình mình chỉ mỗi nốt buồn.
thì ra biển cũng bạc lòng say đắm
nhuộm đen khuôn hình, trắng tấm sắt son
một vũng gió buộc vào sâu mắt bão
buồm căng lên trong đêm tối không đèn
sóng chồm cao tung bọt
dập dềnh gảy khúc yêu
ra thế
biển vốn dĩ nuông chiều
lúc cồn cào
khi yên ả
đời thuyền trôi trên ngực biển
như con sóng gục đầu chỉ tha thiết
em
anh
Nhà thơ trẻ Lê Nhi (Hội viên Hội VHNT Hải Phòng)
Với Hạnh
Hãy ngồi xuống và nhìn về phía màn mưa dày đặc
chúng ta thôi nhắc chuyện ngày xưa
cuộc dạo này cũng như cuốn sách
có cung bậc không ngờ
im lặng một phút thôi
thương nhau bằng con mắt ngàn đời
Hạnh nói:
ngày mai có là dâu bể
có là yên vui
có căm hờn người yêu từng cũ
thì kệ
chỉ có hai ta sẽ tận hiến hết giây này.
mặt bỗng co rúm
khi nghĩ về người đàn bà cơ cực, mẹ tôi
thiếu trước hụt sau vẫn thấy mắc nợ đời.
thắt ruột
chúng ta im lặng
để thăng hoa cả những đớn đau
Đôi mắt vuông tròn
lâu rồi không viết một bài thơ
khi ngôn từ đói lả
tứ thơ cũ quá
mà lòng mình thông thống nỗi niềm
viết về hôm mẹ tới thăm
vẫn lỉnh kỉnh nào khoai nào lạc
cả con gà mái mơ gọi bình minh ngơ ngác
cũng đùm cả cho con
mắt mẹ kèm nhèm bước thấp bước cao khi phố lên đèn
tiếng kẻng va vào nỗi lo
sợ chiều vội tắt
thằng con đầu hai màu tóc
không dung nổi hồn mình trước vệt khói quê
viết về cha như giọt nước ậc về
chảy trong miền viễn xứ
đêm mồ côi hắt hiu đáy mộ
câu thơ
cay mắt
vuông
tròn
L.N