Tô Minh Yến – Nụ cười gõ cửa trái tim

388

Nhà thơ Tô Minh Yến

Mùa xuân chín trên thềm môi ngoan

 

Thu vừa héo úa ban ngày

Lá chiều rụng xuống lại thay đông mầm

Heo may lành lạnh ghé thăm

Se se ngọn cỏ gọi thầm xuân sang

 

Hoa lòng mở ngõ rộn ràng

Hương tình e ấp dịu dàng xuân ơi

Mai vừa nở khắp đất trời

Đào khoe lộc mới cho đời vui them

 

Nụ cười gõ cửa trái tim

Mùa xuân đã chín trên thềm môi ngoan

Má hồng lúng liếng đông sang

Mắt xuân ngòn ngọt rót tràn tim ai

 

Xuân đời níu vội tuổi ngày

Khát khao trao hết lòng say vẫn còn

Vẫn non như thể tình son

Xuân rồi xuân lại mãi còn xuân tươi

.

 

Xuân đã mùa trao

 

Sáng nay mây dệt cầu vồng

Sương lành lạnh hoa trổ bông môi cười

Cô em sắc áo hồng tươi

Mang xuân chín rải khắp trời hương quê

 

Hạt trời lất phất mân mê

Ôm vai mỏng dỗ bộn bề bước chân

Năm cũ đi, năm mới gần

Mau sắp lại bao khó khăn đã rồi

 

Bấc già chẻ đọt tóc phơi

Tình xuân mơn mởn nghe trời đất say

Ru ta thêm giác mộng dài

Dậy thì xúc cảm trôi ngày qua mau

 

Tiết trời xuân đã mùa trao

Đông sang nắng ngọt gió chào heo may

Một năm nữa sắp cạn ngày

Tờ lịch mới mở cho đây lòng mong

 

Nàng xuân yên lành

 

Người vẽ tình màu mắt

Trời vẽ ngày bằng mây

Tìm trong đôi mắt ấy

Bao yêu thương đong đầy

 

Màu hồng như men say

Màu hồng như ướp mật

Lá non và búp mới

Em hái lộc vào tay

 

Ai gieo xuân nơi này

Đầy trong ô tim nhỏ

Tràn trong sắc môi hường

Luyến lưu và nhung nhớ

 

Mùa đi sao không nỡ

Gió mây như bịn rịn

Đất trời mặc áo xanh

Nàng xuân về yên lành

 

Tô Minh Yến

13/01/2022