Tác giả Huỳnh Gia
Hãy đánh dấu an toàn mùa mưa bão đi qua
Hãy đánh dấu an toàn trên vùng cơn bão đi qua
khi những vạt gió tung hê rít gào như giằng xé
từng mảng không gian đang oằn mình tránh né
sức mạnh thiên nhiên không nương nhẹ phút rập rình
Đánh dấu trên vị trí an toàn.
và những tia nắng bình minh
sẽ hé dạng phía trời đông hong ấm từng bờ bãi
miền Trung quê hương tôi mưa dầm nắng vãi
mảnh đất kiên cường gồng gánh vượt thời gian
Đánh đấu an toàn trên vị trí vững an
cho dù từng cơn giông đang chực chờ xô dập
trên cánh đồng xanh
từng bụi lúa mong manh cúi gập thân
ghìm chặt gốc
gió lặng – sóng tan
từng thửa rộng lại vươn mình
Cùng đánh dấu an toàn lên nền móng niềm tin
dãi đất hiền hòa tên miền Trung muôn đời kiêu hãnh
như tấm lưng cong suốt bao năm làm đòn gánh
gánh cả niềm vui – gánh cả nỗi buồn
Mùa nắng hạn rát khô
mùa mưa bão thất thường
đôi lúc ngạnh ngang chồng nối nhau cuồng nộ
từng thôn xóm hiền lành lại trân mình vượt qua khốn khó
rồi buông tiếng thở phào tự đánh dấu “đã bình yên”
10/11/2019
Có bình yên nào không đi qua bão giông
Có bình yên nào không đi qua bão giông
bước chân thời gian biết bao lần chông chênh cao thấp
niềm hạnh phúc nào không trải qua những bận
cơn gió thăng trầm thổi rạc nỗi băn khoăn
Nắm chặt nụ cười ta lần vuột trắng
tự dỗ dành
rồi sẽ lại nhặt gom từng chút một
rồi quang đãng ánh bình minh buổi sớm
xua màn đêm về bóng tối phía sau lưng
Đừng xuýt xoa đừng ray rức bần thần
khi cánh cửa niềm tin dăm ba lần chực khép
tim rướm đau sau những lần gượng ép
cuối con đường vẫn lối rẽ thênh thang
Từng ngóc ngách tháng ngày trải qua biến đổi gian nan
nắng sẽ đượm – ấm nồng mỗi tin yêu lan rộng
chiếc lá trên cây luôn xanh màu hy vọng
khắc nghiệt muôn đời tôi luyện trái tim son
Ánh cầu vồng phản chiếu mỗi hoàng hôn
sau những cơn mưa tưới vào chiều ướt đẫm
vốn dĩ cuộc đời có nẻo cong – đường phẳng
đá sỏi trải chật lề – cỏ vẫn mọc xanh tươi
Đừng đắn đo khi chẳng nhận đủ tiếng cười
giữa cõi nhân gian bao la niềm yêu thương luôn vĩnh hiện
xin gạn lắng dối gian che mắt đời hư huyễn
giữ chặt phần chân thật nhất – đủ đặt tên
15/02/2020
Hướng về miền Trung
Tháng mười mưa vùi lũ dập
Tràn qua miền Trung hiền lành
Nước dâng cao, dâng cao ngất
Trắng xóa một vùng mênh mông
Thương sao miền trung gian khổ
Sức người bé nhỏ đảm đương
Lúa chưa kịp ngày ngậm sữa
Đã theo nước dạt tứ phương
Lúng túng – trái tim lúng túng
Làm sao đưa khắp mọi nơi
Những bữa ăn no mặc ấm
Thương làm sao những mảnh đời
Hướng về miền trung yêu thương
Ta cùng chung tay gộp sức
Vá lành khúc ruột quê hương
Niềm tin hoá thành sức bật
Miền trung giữ lòng kiên nhẫn
Cam go vất vả sẽ qua
Gắng đợi chờ con nước rút
Nắng lên xây lại mái nhà
19/10/2020
H.G