Trái tim thả nổi anh đâu đắm chìm – Thơ Trần Hạ Vi

539

Nhà thơ Trần Hạ Vi 

 

Yêu và chặn

yêu anh mà vẫn chặn
không phải ghét bỏ gì
chỉ vì ta phải thế
cho quên khối tình si

yêu không cho thấy mặt
chặn rồi vẫn còn yêu
làm sao mà khổ nhỉ
bão giông nổi trời chiều

và ngàn sau vẫn thế
yêu chỉ bởi yêu thôi
cuộc tình nào không chặn
là chưa tường bạc vôi
20.06.2020

 

Tiễn tình 

mấy tuần thả nhớ không phanh
thả sầu chất ngất thả nhành tủi đau

lệ trôi thả đẫm sông sâu
trái tim thả nổi anh đâu đắm chìm

duyên đành một tiếng rồi im
một năm tức tưởi chết miền chiêm bao

ảo làm sao, thật làm sao
tình facebook, chiếc hôn cao, cúi đầu
24.06.2020

 

Tình facebook

tình facebook nhấc tay là chặn hủy
chạm nút thôi tan biến bọt xà phòng
dòng tên kia không xuất hiện một lần
chiếc điện thoại lặng câm vào xa vắng

những tưởng ảo cuộc tình hờ hững ảo
đời ngoài kia cũng có thực gì hơn
ân ân oán oán yêu mến dỗi hờn
lời chót lưỡi cứ tin là kết tóc

“bạn có chắc?” facebook còn hỏi nhỏ
ngồi cân phân chặn lại bốn tám giờ
một tin nhắn kết thúc mối tình hờ
chiếc facebook nghĩa trang tình nhân cũ

04.07.2020

 

Một cái tên 

Anh lang thang trong từng status
Anh đọc mãi những comment
đi tìm một cái tên
vĩnh viễn không có mặt
đi tìm một ân tình
vĩnh viễn không mất đi

Anh vừa love một dòng face
nàng mất đi một ngàn trạng thái
những điều không thể nói
những khúc quanh bối rối

Anh đi tìm một dòng tên
vĩnh viễn đi tìm một dòng tên
chết đi ngày hạ trắng
chép mình vào câm lặng
tháng sinh nhật chưa đầy

Chiều nay
một chút tình cờ
thêm nhiều vô ý
ván cờ định mệnh
vũ trụ xuống tay

Anh loay hoay
đi tìm một dòng tên
chiếc kính dày cô đơn
nếp nhăn viền mắt mỏi
một cái tên
một cái tên

Anh đi tìm định nghĩa
một cuộc tình
Anh đi tìm định nghĩa
bản thân mình…

07.06.2020

T.H.V