Tác giả Lê Thị Ngọc Nữ
Chiếc bóng
Người gửi gì trong gió
Nhẹ nhàng ngỡ nụ hôn
Người gửi gì trong nắng
Gót sỏi vắng bồn chồn…
Con tim bày ngang ngổn
Dở dang vốn thường tình
Vẩn vơ thoáng linh tinh
Vui song hành chiếc bóng
Trên lối về thơ mộng
Đồi thông đất bazan
Đèo dốc nắng bàng hoàng
Tràn cơn mưa bất chợt
Chút xuyến xao dịu ngọt
Vẫn rung cảm xúc đầy
Chiếc bóng của hôm nay
Mãi mãi hòai trong nhớ…
Bất chợt
Bất chợt trời đổ mưa
Giữa buổi trưa nắng mật
Bất chợt tình rất thật
Len vào chật tim ta
Bất chợt lòng nở hoa
Đàn ngân nga cung phím
Nụ hôn vương màu tím
Ngọt ngào lịm chiều mơ
Bất chợt nảy mầm thơ
Vây tròn cơn gió lạ
Bất chợt trăng nghiêng ngã
Trên vòm lá đôi mươi
Bất chợt nhoẻn miệng cười
Rộn ràng người ghé đến
Bất chợt ta thương mến
Rồi bất chợt buông tay…