Trần Hữu Dũng – Đánh thức giấc mơ

828

Nhà thơ Trần Hữu Dũng

Ghi chép miền Tây

1.

Dòng sông Tiền, sông Hậu chảy tràn bờ năm tháng

Khu vườn cam lấp lánh dưới ánh trăng

2.

Hôm nào con cá hô quẫy động khúc quanh vàm sông

Những chiếc lưới chực chờ vây bủa

Mê mải ghe, xuồng xuôi ngược

Chẻ bao nhát dao cứa rỉ máu cuộc tình

3.

Và đàn bướm trắng hiện ra từ giấc mơ huyền ảo đồng bằng

Đậu bình yên nơi bàn tay em hơn mười năm trước

Đêm nay ngồi tĩnh tâm dưới cội mai uống trà

Chờ một hồi chuông chùa báo tử

 

Chiều hôm trên núi Cấm

Chiều hôm trên núi Cấm. Vầng tà dương

nhảy múa cùng mấy tảng đá khổng lồ dáng khom lưng.

Lẻ loi tiếng chim kêu bầy buồn buồn.

Kỳ lạ thay

ngay căn nhà nầy tôi còn nghe mơ hồ

dòng Cửu Long cuộn chảy qua tâm thức. Không khí mát dịu,

trong lành, cây trong vườn thì thầm trước khi ngủ.

Bếp lửa nhóm lên,

lập loè từng gương mặt người thân đổi khác,

vòm trời chi chít vì sao cô đơn lạc lối.

Bên tách trà bốc khói, tôi tự hỏi

về ý nghĩ sự có mặt của mình

và niềm hạnh phúc gia đình mong manh. Giống nhà thám hiểm

kiêu hãnh tự khám phá ra vùng đất hoang vu tâm hồn,

chợt run người sung sướng

trước cánh cửa nhiệm mầu đột ngột mở ra.

 

Luân chuyển mùa

Trong sự luân chuyển mùa ngập ngừng

Quanh đầm nước ngọt tĩnh lặng

Mọi thứ trong suốt

Tưởng có thể chạm nhẹ vào

Khu vườn, hoa lá, chim muông, nước và khí trời

 

Thời gian rung nhẹ, phập phồng hơi thở em

Như gã trai tân

Tôi học cách yêu, lời tỏ tình thì thầm

 

Trong thế giới bất động

Ánh sáng thân thể em toả ngời

 

Tôi mải mê tìm kiếm

Chiếc thuyền trôi dạt vùng trời xa xăm

Đánh thức những giấc mơ tăm tối

Lắng nghe tiếng hót ngọt ngào

Của con chim bí ẩn đến từ xứ sở lãng quên.

THD