Trần Thế Tuyển & khúc tưởng niệm

1201

17.10.2017-12:40

KHÚC TƯỞNG NIỆM

    Kính tặng hương hồn liệt sỹ Trung đoàn 174,

                  nhân ngày giỗ đồng đội 2.10

 

Mọi người về nhà đã mấy chục năm

Đồng đội vẫn ở miền xa thẳm

Rừng Thốt nốt mùa này lạnh lắm

Gió Biển Hồ cứ da diết, thúc thôi.

 

Đồng đội không về nghe tiếng mẹ ru nôi

Ngóng đợi con mấy ngàn ngày không mỏi

Chúng tôi thắp nhang thay lời muốn nói

Nắng đầu mùa, cơm mới, mắm quẹt khô…

 

Mấy chục năm rồi khi đất nước vào thu

Lá vàng bay dọc phố vàng, lối nhỏ

Nước mắt nhoà ly rượu ngày cúng giỗ

Đồng đội ơi, thời hạt muối cắn đôi…

 

Mọi người đã về, nhớ mãi khôn nguôi

Đồng đội vẫn ở miền xa thẳm

Nén nhang cong mỏi mòn trông ngóng

Giọt thu vàng chín khúc ruột quặn đau.

 

Phú Nhuận đêm 2.10.2017

 

 

MỘT THOÁNG TRỜI NAM

                        Nhớ Q.

 

Một thoáng. Trời Nam vắng bóng xuân

Thu về, gió lạnh lá đầy sân

Mái nhỏ đâu đây tràn hơi ấm

Người đã đi xa, đậm dấu chân.

 

Vẫn còn nguyên vẹn dáng cao cao

Trái tim bừng lửa, lấp lánh sao

Ánh đèn sân khấu, vang giọng nói

Bình thơ, chắp cánh nỗi khát khao.

 

Vẫn còn nguyên vẹn tấm gương trong

Người con hiếu thảo, thỏa ước mong

Mẫu tử ngàn xưa không phai nhạt

Chén cơm, ly nước buổi tàn đông.

 

Vẫn còn đâu đó đêm hoa đăng

Đậm hồn dân tộc thơ với trăng

Triệu người chào đón chương trình mới

Thơ ca hoà điệu – nhịp ái ân.

 

Thoáng đó. Trời Nam vắng bóng xuân

Thu về, gió lạnh lá đầy sân

Ra đi thanh thản miền cực lạc

Người đi để lại những dấu chân.

 

Phú Quốc, ngày giông bão 24.9.2017

 

 

CÓ NHỮNG LÚC

 

Có những lúc trái tim ta thổn thức

Giọt lệ trào trước nghĩa cử nhỏ nhoi

Có những lúc trái tim ta uẫn ức

Địa lòng người đen trắng, nhạt phai.

 

 

Và như thế trân quý thời thơ ấu

Cứ hồn nhiên sống giữa Cây Đời

Và như thế cứ yên lòng nung nấu

Ngọn lửa lòng không chút nguội vơi!

 

Đảo Quốc, tháng 8 năm 2017

TRẦN THẾ TUYỂN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Nguyễn Thanh Huyền đói những mùa thương nhớ

>> Nguyễn Đức Mậu thương kiếp ngựa một thời máu đổ

>> Lê Hải Chinh ghì chặt lòng thổn thức nỗi chờ mong

>> Văn Nguyên Lương phác hoạ không gian sáng

>> Vương Hoài Uyên gõ cửa mùa đông

>> Nguyễn Hồng & những giả định bất an

>> Ngô Thị Thục Trang nằm nghe tiếng quê trìu mến

>> Quách Lan Anh hò hẹn với cô đơn

>> Trần Xuân An bình tâm màu hoa huyên

>> Kim Hương có nỗi nhớ gọi gió rì rào

>> Võ Văn Pho khua bóng chiều lặng thinh

>> Nhật Chiêu & sông Hương Ka

>> Phan Cát Cẩn dựng hình hài từ bùn đất già nua

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…