Tràn vào chén đắng – Thơ Vũ Khắc Tĩnh

1007

Chân dung tác giả Vũ Khắc Tĩnh

 

Khúc biến tấu 

1.

Sống khổ hạnh

Sự giải thoát

Cứu nhân độ thế

Quan niệm của đạo

Phật

Ngộ…

 

2.

Thánh thần

 Ma quỉ

Rong chơi trong thế giới

Vô hình

Đầy những màu sắc

Tâm linh

Ngộ…

 

3.

Trên mặt đất

Những vạt cỏ xanh

Nở hoa

Màu vàng, tím, đỏ

Lung linh

Thản nhiên trong nắng

Ngộ…

 

4.

Bão

Nguồn cảm hứng của

Thiên nhiên

Từ vô biên

Tràn vào đất liền

Để lại

Di chứng

Hoang tàn

Ngộ…

 

5.

Người hành khất

Trong vùng trời ám khói

Trỗi lên từng nhịp điệu

Luân hồi

Cuộc gặp gỡ tiền định

Trong cõi nhân sinh

Dư âm

Tràn vào chén đắng

Ngộ…

 

6.

Linh hồn

Vùn vụt bay lên trên

Trời

Một cõi hư vô

Khúc biến tấu

Điếu ca

Buồn bã

Ngộ…

 

 

Vĩnh biệt thời trai trẻ 

Vĩnh biệt ta một thời trai trẻ

Thời mê hoang trong cuộc tình trường

Vĩnh biệt em ngày đăng quang nhan sắc

Chối bỏ ta như chối bỏ thiên đường

 

Vĩnh biệt Sài gòn xưa một thuở

Đường Tú Xương vàng lá me bay

Giờ em có còn đi qua lối cũ

Buổi chiều tàn mộng vỡ đầy tay

 

Vĩnh biệt ta một thời phiêu bạt

Brodard ngồi hút thuốc vàng tay

Áo trắng bay trên đường Nguyễn Huệ

Tựa hồ như những cánh vạc bay

 

Vĩnh biệt vầng trăng xưa cổ tích

Vời vợi thương thầm buổi xa quê

Vĩnh biệt em Trần Cao Vân năm cũ

Biền biệt bao năm chẳng thấy về

 

Về ngồi lại quán cà phê góc phố

Ngơ ngác chiều lặng lẽ mình ta

V.K.T